HeoSaoXinhh
New member
Trời ơi, một vụ tai nạn siêu thương tâm đã xảy ra vào chiều tối 9/5 tại tỉnh Chiang Mai, Thái Lan, cướp đi mạng sống của một mẹ bầu và em bé chưa kịp ra đời
Hồi 17h24 ngày 9/5, chiếc xe cứu thương của bệnh viện Phrao (Chiang Mai, Thái Lan) đang trên đường đưa một thai phụ vào trung tâm thành phố Chiang Mai để điều trị. Nhưng mà không ngờ, trên đường đi xe cứu thương đã va chạm với một xe bán tải ngay trên quốc lộ Chiang Mai-Phrao.
Cú đâm mạnh đến mức cả hai xe đều bẹp dúm, biến dạng hoàn toàn luôn, mảnh vỡ bay tứ tung khắp nơi Theo thông tin từ lực lượng chức năng, có tận 8 người bị thương, trong đó 5 người trong tình trạng nguy kịch, kể cả mẹ bầu nữa. Mặc dù các anh chị cứu hộ đã có mặt rất nhanh và cố gắng hết sức để cứu chữa, nhưng cuối cùng vẫn không thể cứu được cả hai mẹ con
(Ảnh: Thairath)
Cảnh sát tỉnh Chiang Mai đã nhanh chóng vào cuộc điều tra sự việc rồi. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do thời tiết xấu với mưa to làm đường trơn trượt lắm. Đồng thời, cũng chưa loại trừ khả năng lỗi từ phía tài xế khi không kiểm soát được tốc độ và khoảng cách an toàn.
(Ảnh: MGR)
Danh tính của nạn nhân chưa được công bố để bảo vệ quyền riêng tư của gia đình và phải chờ sự đồng ý. Nhưng mà sự việc này đã khiến dư luận phẫn nộ và đòi hỏi cơ quan quản lý giao thông phải có lời giải thích về việc đảm bảo an toàn trên đường.
Sự ra đi của hai mẹ con nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận và truyền thông, đồng thời tạo ra một làn sóng yêu cầu cải thiện an toàn giao thông tại Thái Lan. Các tổ chức và cơ quan chức năng đang được kêu gọi tăng cường kiểm soát tốc độ, cải thiện điều kiện đường xá, và nâng cao nhận thức về an toàn giao thông cho người dân nha.
Nguồn: Thairath, Sanook
Nguồn: kenh14.vn