Trời ơi, sáng 30 Tết mà gặp cảnh này thì sợ quá trời! Một chiếc xe khách chở đầy khách Tây đang leo đèo Hải Vân (TP Đà Nẵng) thì bỗng nhiên bốc cháy ngùn ngụt, cháy luôn cả xe mọi người ơi May mà mọi người kịp thoát ra ngoài, chứ không dám nghĩ tiếp...
Theo thông tin từ Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng - Trạm trưởng Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 10h30 trưa 15/2 (tức sáng 30 Tết đó các bạn).
Cụ thể là chiếc xe khách 39 chỗ mang BKS 43B - 025.31 do anh Lê Thanh Quốc (sinh năm 1984) cầm lái, đang chở 29 vị khách nước ngoài từ Hội An lên Huế du xuân. Ai ngờ đang leo lên đèo Hải Vân thì xe tự dưng phát hỏa, cháy ầm ầm lên luôn
May quá là tất cả hành khách cùng tài xế, phụ xe đều phản ứng nhanh, nhảy ùa ra cửa sổ thoát thân kịp thời nên không ai bị thương. Nhưng mà các bạn ơi, tưởng tượng cảnh đó mà sợ luôn á! Chắc ai cũng hoảng loạn lắm
Vụ cháy này làm giao thông trên đèo Hải Vân tắc cứng luôn, xe cộ nối đuôi nhau dài cả cây số.
Ngay khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Đà Nẵng đã gấp rút điều động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ lao thẳng lên hiện trường dập lửa. Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp cũng cử 5 cán bộ lên hỗ trợ điều tiết giao thông cho xe cộ lưu thông an toàn.
Đám cháy được dập tắt khá nhanh, nhưng chiếc xe khách thì... goodbye luôn rồi, cháy rụi hoàn toàn không còn gì để xài
Nguồn: kenh14.vn