BeoStar8194
New member
Đọc câu chuyện này xong mà thấy ấm lòng quá, hóa ra đời vẫn còn nhiều người tốt lắm nha mọi người ơi!
Dạo này mở mạng xã hội lên hay thấy toàn tin tiêu cực, chuyện vô cảm này nọ. Nhưng mà giữa muôn vàn drama ấy, vẫn còn đó những hành động đẹp khiến ta tin vào tình người. Câu chuyện của anh Nguyễn Đạt ở Hải Phòng chính là minh chứng rõ nhất đây!
Hôm đó, anh Đạt đang làm ca đêm tại một công ty ở Hải Phòng. Tan ca về đêm muộn, vậy mà xe máy lại... chết máy giữa đường. Đen đủ kiểu luôn!
Anh Đạt kể lại: "Mình ngày xưa suýt thành anh thợ sửa xe đấy, nên xe chết máy cũng biết nguyên nhân nhưng không có đồ nghề trong tay thì đành chịu, phải dắt bộ.
Nghĩ cảnh đêm khuya một mình dắt xe đi giữa đường, xong sáng sớm hôm sau không có xe đi làm, chán vô cùng! May sao lúc đang chưa nghĩ ra cách nào thì có hai cậu em chạy chiếc cub 50cc đi vèo qua, trông thấy mình dắt bộ liền dừng lại."
Hai bạn nam sinh dừng xe lại hỏi: "Anh ơi xe anh làm sao thế?" Nghe anh Đạt nói xe chết máy, hai bạn liền tự nhiên đề nghị: "Để em đẩy cho anh một đoạn đến chỗ sửa xe".
Plot twist là đêm muộn thế này, tiệm sửa xe nào cũng đóng cửa hết rồi! Nhưng hai bạn vẫn kiên trì đẩy cho anh Đạt đi tìm, vào hết ngõ này đến ngõ khác, chạy vòng vèo cả tiếng đồng hồ mà không hề than vãn gì!
"Tìm mãi, tìm mãi... đến mức mình cũng không biết đang đi đến đâu rồi vì vòng vèo cả tiếng đồng hồ, thế mà hai cậu ấy vẫn rất nhiệt tình, không nề hà chút nào" - anh Đạt chia sẻ.
Sau hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng cũng tìm được tiệm mở cửa! Nhưng hai bạn nam sinh vẫn không chịu về, ngồi đợi cho đến khi thợ sửa xong xe mới yên tâm.
"Mình ngồi trên xe để hai em ấy đẩy đi thôi mà khát nước với đói bụng luôn. Cuối cùng tìm được quán sửa xe, mình vào mua mấy chai nước cho ba anh em uống mà hai cậu từ chối: 'Em vừa đi uống nước về rồi, em không uống đâu, tụi em chỉ giúp anh thôi'.
Đến tiệm rồi mà hai thằng bé sợ thợ không sửa được cho mình, về dắt đoạn nữa thì khổ nên hai đứa vẫn đợi sửa cho bằng được."
May mắn xe chỉ mất điện dây cao áp nên sửa cũng nhanh. Xong xuôi rồi, hai bạn mới chịu về. Anh Đạt kể tiếp: "Mình là công nhân, lại cuối tháng chưa có lương nên trong ví còn có 200 nghìn đồng, thì rút 100 nghìn đưa cho hai đứa bảo về uống nước cho vui. Nhưng hai đứa lần nữa từ chối rồi chạy đi mất..."
Anh Đạt chỉ kịp biết hai bạn đều 19 tuổi, đang là sinh viên ở Hải Phòng. Thế là họ biến mất vào đêm, để lại cho anh một trái tim ấm áp không tả xiết.
Câu chuyện được đăng lên mạng xã hội đã viral ngay với hàng nghìn like và hàng trăm comment, share. Dân mạng ai cũng gửi lời cảm ơn đến hai bạn nam sinh vì hành động quá đẹp này!
Nguồn: soha.vn