Chưa kịp hết ngạc nhiên với những "chiêu trò" mùa Tết thì lại có thêm một vụ drama mới: xe cấp cứu đóng vai... xe khách luôn rồi các bạn ơi!
Sáng mồng 5 Tết (12-2), tại ngã ba đường tránh TP. Huế (xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế), một chiếc xe cấp cứu biển số 51B1 - 15951 từ hướng Quảng Trị - Đà Nẵng đã... dừng bắt khách vào Sài Gòn như thường. What???
Xe này là loại 16 chỗ, biển kiểm soát TP.HCM, có đủ combo "chính chủ" xe cấp cứu: chữ thập đỏ, dòng chữ "Ambulance" và cả còi ưu tiên của xe cấp cứu bệnh viện nữa. Nhìn chuẩn chỉnh vậy mà...
Thấy khách đứng bắt xe, lơ xe và tài xế liền chào mời vào TP.HCM với giá 600.000 đồng/người. Hứa hẹn xe chạy ưu tiên (chắc là chạy kiểu xe cấp cứu luôn á ), rạng sáng 13-2 sẽ tới nơi.
Plot twist là khi check kỹ, trên xe toàn băng ghế, chữ "Ambulance" không ghi ngược (xe cấp cứu thật phải ghi ngược để xe phía trước nhìn gương chiếu hậu thấy đúng nha), hình dáng bên ngoài lẫn bên trong nhìn sai sai, không giống xe cấp cứu thật tẹo nào. Lúc đón thêm 2 hành khách tại ngã ba đường tránh Huế thì trên xe đã có hơn 10 khách rồi. Vậy mà vẫn "kinh doanh" ầm ầm
Nguồn: kenh14.vn