Ối giời ơi, ăn mừng mà như... bạo loạn luôn ấy chứ! Hàng nghìn fan cuồng của New York Knicks đã tràn xuống đường phố khu trung tâm Manhattan vào đêm 13 và rạng sáng 14/6 (giờ địa phương) để flex chiến thắng lịch sử của đội nhà tại NBA.
New York Knicks vừa phang San Antonio Spurs ở trận thứ 5 của loạt chung kết, lần đầu tiên ẵm cúp vàng NBA kể từ... năm 1973 luôn á! Dễ hiểu vì sao mọi người phấn khích đến vậy - đây mới chỉ là lần thứ 3 team này vào đến chung kết sau 2 lần "ôm hận" năm 1994 và 1999
Ban đầu thì vibe còn vui vui, mọi người tụ tập bên ngoài các quán bar và điểm xem trận, đốt pháo hoa, thả khói màu, hô hào khẩu hiệu ầm ĩ. Nhưng rồi mọi thứ trở nên dark thôi rồi...
Khoảng 2h sáng 14/6, một bạn teen 17 tuổi bị bắn vào chân ngay tại Quảng trường Thời đại Cảnh sát New York đã tạm giữ 3 người để điều tra vụ việc.
Plot twist: Tình hình càng thêm chaos khi hàng trăm người bao vây cả đoàn khoảng 15 xe buýt ở Quảng trường Thời đại. Những xe này vừa chở fan bóng đá về sau trận World Cup giữa Brazil và Morocco (kết thúc với tỷ số hòa) ở khu vực New York.
Một số người trèo lên nóc xe, phá cửa xâm nhập vào trong, thậm chí còn ngồi lên ghế lái luôn Đỉnh điểm là một xe buýt trường học màu vàng (mà chính quyền thuê để chở fan World Cup đấy) đã bị đốt cháy ngùn ngụt. Chưa rõ có ai bị thương không, nhưng chắc chắn là ít nhất 3 xe buýt khác đã bị đám đông phá nát không thương tiếc.
Cảnh sát lúc đầu phong tỏa vài tuyến phố, nhưng khoảng 2 tiếng sau phải gọi thẳng lực lượng chống bạo động và cả cảnh sát cưỡi ngựa ra để giải tán đám đông, dọn sạch khu vực quanh nhà thi đấu Madison Square Garden - sân nhà của New York Knicks.
Ở các khu vực khác thì vẫn còn vibe ăn mừng: mọi người đánh trống, ôm nhau, trèo lên giàn giáo và cả cột đèn giao thông Các cảnh tượng hỗn loạn này kéo dài tận đến sáng tinh mơ.
Nguồn: soha.vn