NangBongNgoan
New member
Ôi trời ơi, chuyện này nghe mà thót tim quá mấy bạn ơi! Một tài xế xe buýt đang tập sự đã gây ra vụ tai nạn kinh hoàng khiến cô ấy cùng các hành khách rơi thẳng xuống sông Seine luôn á!
Câu chuyện diễn ra như thế này nè: Chiếc xe buýt đang chở 3 hành khách vừa rời khỏi trạm dừng vào khoảng 9h30 sáng tại khu vực Juvisy-sur-Orge (thuộc thủ đô Paris của Pháp) thì bất ngờ đâm vào một chiếc ô tô đang đỗ và lao xuống nước, kéo theo cả chiếc xe đó luôn. Tưởng tượng cảnh đó mà sợ á!
Những hình ảnh được ghi lại cho thấy chiếc xe buýt đang chìm dần, còn chiếc ô tô màu xanh thì nổi lềnh bềnh gần đó. Kinh hoàng vãi nha!
May mắn là những người chứng kiến xung quanh phản ứng siêu nhanh, lao vào kéo cả 4 người ra khỏi dòng sông. Lực lượng cứu hộ cũng đến cực kỳ đông: 16 xe cứu hỏa, 34 lính cứu hỏa, 60 sĩ quan cảnh sát và các đội cứu hộ đường sông nữa! Dàn trận như phim Hollywood luôn ý!
"Mình nhận ra có chuyện gì đó đang xảy ra khi nghe thấy tiếng la hét. Nhìn ra cửa sổ thì thấy mọi người ở dưới nước, ba người đang bơi á!" - một nhân chứng tên Natasha kể lại với truyền thông địa phương, theo tờ Telegraph.
Chị này còn kể là mình đã ném một chiếc phao cứu sinh cho một cô gái trẻ. "Người đó đã chộp lấy nó và tìm cách leo lên sân thượng của mình. Cô ấy đang bị sốc và không thể nói năng mạch lạc được... Thật sự rất kinh ngạc luôn!"
Huấn luyện viên chèo thuyền Doriane Ledain cho biết cô đã nhìn thấy chiếc xe buýt rơi xuống sông và lập tức lao đến để giúp đỡ.
"Hai người phụ nữ bám chặt vào thuyền của mình. Họ đang bị sốc và chắc chắn là không biết bơi. Họ đã kiệt sức, không còn nói được gì nữa" - chị ấy chia sẻ.
"Họ rất may mắn đó!" - nhân viên cứu hộ Merlin Sacotte nói, và cho biết thêm là nếu sự trợ giúp đến muộn vài phút thì "Chúng mình đã không nhìn thấy vụ tai nạn và sẽ không thể can thiệp kịp thời". Thót tim quá!
Tin vui là Thị trưởng Lamia Bensarsa Reda xác nhận tất cả 4 người trên xe đều an toàn rồi nha mọi người!
"Đó là một sự hoảng sợ hơn là bất cứ điều gì nghiêm trọng, nhưng là một cú sốc lớn khiến tất cả chúng ta phải suy ngẫm" - bà viết trên Facebook, theo tờ Telegraph. "Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để đảm bảo an toàn cho các bến sông."
Fun fact nhẹ nhàng chút cho mọi người: Tháng 7 năm ngoái, sông Seine đã được mở cửa cho công chúng bơi lội lần đầu tiên sau hơn một thế kỷ đó, với các khu vực được chỉ định bao gồm các sàn mới xây gần tháp Eiffel luôn nha!
Nguồn: kenh14.vn
Câu chuyện diễn ra như thế này nè: Chiếc xe buýt đang chở 3 hành khách vừa rời khỏi trạm dừng vào khoảng 9h30 sáng tại khu vực Juvisy-sur-Orge (thuộc thủ đô Paris của Pháp) thì bất ngờ đâm vào một chiếc ô tô đang đỗ và lao xuống nước, kéo theo cả chiếc xe đó luôn. Tưởng tượng cảnh đó mà sợ á!
Những hình ảnh được ghi lại cho thấy chiếc xe buýt đang chìm dần, còn chiếc ô tô màu xanh thì nổi lềnh bềnh gần đó. Kinh hoàng vãi nha!
May mắn là những người chứng kiến xung quanh phản ứng siêu nhanh, lao vào kéo cả 4 người ra khỏi dòng sông. Lực lượng cứu hộ cũng đến cực kỳ đông: 16 xe cứu hỏa, 34 lính cứu hỏa, 60 sĩ quan cảnh sát và các đội cứu hộ đường sông nữa! Dàn trận như phim Hollywood luôn ý!
"Mình nhận ra có chuyện gì đó đang xảy ra khi nghe thấy tiếng la hét. Nhìn ra cửa sổ thì thấy mọi người ở dưới nước, ba người đang bơi á!" - một nhân chứng tên Natasha kể lại với truyền thông địa phương, theo tờ Telegraph.
Chị này còn kể là mình đã ném một chiếc phao cứu sinh cho một cô gái trẻ. "Người đó đã chộp lấy nó và tìm cách leo lên sân thượng của mình. Cô ấy đang bị sốc và không thể nói năng mạch lạc được... Thật sự rất kinh ngạc luôn!"
Huấn luyện viên chèo thuyền Doriane Ledain cho biết cô đã nhìn thấy chiếc xe buýt rơi xuống sông và lập tức lao đến để giúp đỡ.
"Hai người phụ nữ bám chặt vào thuyền của mình. Họ đang bị sốc và chắc chắn là không biết bơi. Họ đã kiệt sức, không còn nói được gì nữa" - chị ấy chia sẻ.
"Họ rất may mắn đó!" - nhân viên cứu hộ Merlin Sacotte nói, và cho biết thêm là nếu sự trợ giúp đến muộn vài phút thì "Chúng mình đã không nhìn thấy vụ tai nạn và sẽ không thể can thiệp kịp thời". Thót tim quá!
Tin vui là Thị trưởng Lamia Bensarsa Reda xác nhận tất cả 4 người trên xe đều an toàn rồi nha mọi người!
"Đó là một sự hoảng sợ hơn là bất cứ điều gì nghiêm trọng, nhưng là một cú sốc lớn khiến tất cả chúng ta phải suy ngẫm" - bà viết trên Facebook, theo tờ Telegraph. "Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để đảm bảo an toàn cho các bến sông."
Fun fact nhẹ nhàng chút cho mọi người: Tháng 7 năm ngoái, sông Seine đã được mở cửa cho công chúng bơi lội lần đầu tiên sau hơn một thế kỷ đó, với các khu vực được chỉ định bao gồm các sàn mới xây gần tháp Eiffel luôn nha!
Nguồn: kenh14.vn