Chuyện này nghe mà xót xa lắm luôn các bạn ơi! Tháng 4 năm 2013, một chiếc xe buýt chở 52 du khách người Anh đang lăn bánh trên đường D211 ở Pháp, gần khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Alpe d'Huez. Tự nhiên đang xuống dốc thì xe do anh Maurice Wrightson cầm lái bỗng nhiên... hỏng phanh!
Lúc đó anh Maurice đứng trước 2 lựa chọn khó khăn lắm: tiếp tục lao dốc thì không ai biết trước số phận của mọi người sẽ ra sao, còn đâm vào vách đá thì có thể giảm thiểu thương vong nhưng chắc chắn tài xế sẽ không qua khỏi.
Anh Nathan Woodland, 39 tuổi - người lái phụ kể lại: "Trông anh ấy rất sốc. Anh ấy bảo nó (chiếc xe) không dừng lại và linh cảm có chuyện chẳng lành. Tôi bước ra giữa xe và hét lên 'hãy bám chặt vào'".
Với kinh nghiệm lâu năm, anh Maurice đã chọn phương án 2 - đâm thẳng vào vách đá để cứu tối đa số người có thể. Sau va chạm, lửa bùng lên khắp xe, mọi người hoảng loạn tìm đường thoát thân.
25 phút sau, nhân viên y tế có mặt: 4 người bị thương nặng, hơn 20 người bị thương nhẹ. May mắn không ai tử vong... ngoài chính anh Maurice - người đã hy sinh mình để cứu tất cả.
Bộ trưởng Giao thông Pháp lúc đó là ông Frederic Cuvillier đã nhận xét: "Tài xế đã thể hiện sự dũng cảm tuyệt vời".
Điều tra sau đó cho thấy nguyên nhân là do má phanh bị hỏng hoàn toàn vì nhiệt độ quá cao, kết quả của việc bộ phận hãm thủy lực trong điều kiện kém chất lượng.
Nguồn: kenh14.vn