Sáng nay bắt gặp xe buýt điện VinFast chạy tuyến gần nhà, trước đó cũng từng thấy xe Kim Long rồi. Nói thật là mê mẩn luôn bước chuyển này ý, xe chạy êm ru, không ồn ào không khói bụi gì cả. Cảm giác sạch sẽ và văn minh hơn hẳn!
"Sạch và văn minh nhưng có lịch sự hơn không thớt?" - có bạn hỏi vậy đó.
Đâu đó không còn cảnh xe xả khói đen ngòm nữa rồi nhé...
Ủng hộ hết nấc việc xe công cộng và xe dịch vụ tiến tới xanh hóa, đặc biệt mấy con xe to chạy máy dầu kia mỗi lần bắt đầu chạy là phun khói kinh khủng lắm. Xe bus phải là top 1 chuyển qua xanh trước tiên luôn!
"Xe của VinBus thực sự tốt hơn, xe của Kim Long làm cầu vi sai kém, chạy quá ồn ào" - có người nhận xét thế.
Uy tín đấy nha, VinBus thì miễn bàn rồi, xe sạch sẽ, thái độ nhân viên nhiệt tình, chạy êm không khói, không mùi xăng dầu. Ở quê mình cũng có nhiều tuyến chạy VinBus, mấy chiếc bus của Futa trước đó nhiều lắm mà giờ ít thấy hơn hẳn.
Tuy nhiên cũng có người kể: "Sáng nay mới đi xe điện như này và nó bị lỗi, tài xế la làng vì vô lăng mất trợ lực, đạp hết ga mà xe vẫn chạy chậm tầm 20km/h. Thấy họ gọi cho ai đó và được bảo là dừng xe tắt máy chờ tầm 2-3 phút rồi khởi động lại"
"Thấy tuyến Cộng Hòa chạy được 6 tháng hơn rồi mà" - có bạn chia sẻ.
"Lên Sài Gòn mình thích đi xe bus hơn."
"Chỗ ấy có khu tiện ích nào của V không b?"
Quê mình thì có bus Futa chạy khí hóa lỏng và chạy điện nè.
"Mía, xe này cái đuôi nhìn như đầu xe. Nhiều khi đi đường nhìn thấy giật mình"
"Chờ 10-20 năm nữa thì các khối pin này sẽ xử lý như thế nào. Ai ở TQ rồi cho xin ý kiến."
Nguồn: tinhte.vn