Xe buýt - "Boss cuối" của ngành ô tô xe máy Việt Nam hay sao ý?

9234fa840bb0c6e29442.png


Chuyện là thay vì ngồi riêng trên xe của mình mà phải chen lấn giữa dòng xe mỗi sáng, giờ đây ta lại được "vinh dự" chen lấn... bên trong một chiếc xe buýt thôi. Nghe xong các bạn thích option nào hơn?

Người ta có điều kiện, có công việc riêng thì đi xe riêng là chuyện bình thường mà nhỉ. Sao cứ phải "cào bằng" mọi người về một mức được? Ai cũng có hoàn cảnh khác nhau cơ mà.

Nghĩ mà tức á, xe buýt người ta thiết kế có đúng 50 ghế ngồi thôi, thế mà sao nhồi nhét tận 70 mạng người lên đó được trời? Đông ghê luôn!

Nói thật luôn, xe buýt chính là "trùm cuối" của làng chạy ẩu đó các bác ạ!

Mà thực ra nghĩ kỹ thì 70 người kia đi 70 nơi khác nhau, mỗi người một đích đến xa gần khác biệt. Còn 70 người đi buýt thì chỉ được thả ở trạm, sau đó vẫn phải đi bộ quanh trạm hoặc thuê xe ôm để đến đích cuối cùng. So sánh kiểu này hơi... tào lao nhỉ?

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top