Dạo này ở Vũng Tàu, có một chiếc xe "bánh mì nhân ái" siêu xịn của chị Lương Nguyễn Thùy Linh (sinh năm 1989) cùng hội tình nguyện viên đang chạy hết công suất để support bà con mùa dịch này nè!
Từ ngày 6/7 đến giờ, cứ 11h trưa và 4h chiều là chiếc xe "bánh mì nhân ái" với 400 ổ bánh mì freeship tình thương lại xuất hiện tại số 118 Ba Cu, phường 4, TP. Vũng Tàu để "nạp năng lượng" cho những người đang khó khăn vì COVID-19. Chị Linh tâm sự: "Có những bạn vô gia cư, không có bếp núc để nấu ăn thì việc tặng gạo, rau củ quả cũng không giúp ích được gì cho họ. Tình cờ mình nhớ tới một người bạn có chiếc xe 'bánh mì nhân ái' cũng hỗ trợ phát cho người nghèo vào thứ Tư hằng tuần và đã ngỏ ý xin mượn. Thật tốt khi bạn ấy đã tặng chiếc xe cho mình luôn. Sau đó mình đem về và đặt trên vỉa hè để phục vụ bữa ăn cho bà con một cách nhanh gọn. Hôm thì bánh mì chả cá, hôm thì bánh mì chả lụa, thực đơn sẽ được thay đổi hằng ngày nha".
Theo như chị Linh kể lại, hồi đợt giãn cách năm ngoái, chị cũng đã cùng nhóm thiện nguyện phát 100 phần lương thực, thực phẩm mỗi ngày để hỗ trợ nhiều bà con đang túng thiếu vì thất nghiệp. Cộng với sự ủng hộ nhiệt tình của các mạnh thường quân có tâm, kết quả nhóm của chị Linh đã phát được 2.100 phần quà trong 11 ngày luôn! Năm nay do tình hình dịch diễn biến phức tạp hơn, chị Linh ban đầu dự tính sẽ không tổ chức phát thực phẩm như năm vừa rồi. Nhưng mà nhiều bà con gặp khó khăn đã liên lạc và bày tỏ nỗi khổ của mình khiến chị không khỏi mủi lòng. "Vì vậy dù gia đình có ngăn cản, mình vẫn quyết tâm thực hiện một lần nữa bởi thấy thương cho họ quá", chị Linh chia sẻ.
Để tránh tình trạng tụ tập đông người cũng như thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch, chị Linh đã thay đổi cách thức hỗ trợ lương thực, thực phẩm rồi nha. Cụ thể là chị Linh và nhóm thiện nguyện sẽ không phát trực tiếp bánh mì cho bà con mà thay vào đó để họ tự lấy, cũng như bố trí dung dịch vệ sinh khử khuẩn để mọi người tự giác xịt rửa tay. Đồng thời, chị Linh và nhóm thiện nguyện sẽ soạn quà tại nhà và đi khắp các tuyến đường ở thành phố để phát cho những ai thật sự cần. Đặc biệt với những bạn đang trong khu vực cách ly cần được hỗ trợ, chị cũng sẽ chuẩn bị đủ phần ăn tương đương với số hộ dân đang ở trong khu đó nữa. Chu đáo quá trời!
Để công tác thiện nguyện trở nên hiệu quả hơn, chị Linh cũng đã kêu gọi sự đóng góp hiện vật lẫn hiện kim của nhiều nhà hảo tâm trong những ngày qua. Cảm kích trước tấm lòng của chị, nhiều nhu yếu phẩm đã được gửi đến như bún, nui, gạo, trứng, nước tương, cá mòi, nước ép, nước suối... Cùng với nhóm thiện nguyện và đội ngũ nhân viên tại cửa hàng của mình, hằng ngày từ 9h sáng đến 7h tối, mọi người đều cật lực sửa soạn, phân chia và đóng gói từng phần để nhanh chóng phân phát cho các hộ dân. Respect!
Chị Linh cho biết thêm, chị còn gặp phải bất cập trong việc thiện nguyện như tình trạng người dân nườm nượp kéo tới nhờ tiếp tế lương thực, tuy nhiên chị đã xử lý phù hợp để đảm bảo nguyên tắc chống dịch. Là một mạnh thường quân có nhiều đóng góp tích cực cho nhóm thiện nguyện của chị Linh trong những ngày qua, chị Nguyễn Thị Như Quỳnh chia sẻ: "Đồng hành cùng Linh đã lâu, đến mùa COVID lần này, nhận thấy khó khăn đang bao trùm lên nhiều ngành nghề mà đặc biệt là nông nghiệp, bọn mình đã nỗ lực rất nhiều để có thể hỗ trợ phần nào những mảnh đời bất hạnh. Nếu có điều kiện, mình muốn tiến xa hơn nữa vì nó không chỉ giúp được người khác mà còn khiến mình hạnh phúc hơn".
Để minh bạch trong các khoản thu chi, chị Linh cũng liên tục kê khai các số tiền từ thiện mình nhận được cũng như những nhu yếu phẩm mà các mạnh thường quân đóng góp. Trong đó chị cũng đã bỏ ra vốn cá nhân và còn gửi tiền để hỗ trợ các nhóm thiện nguyện khác nữa. Đối với chị, niềm vui đơn giản có khi chỉ là một lời cảm ơn từ những người mình đã tận tay trao quà thôi. Giản đơn mà ý nghĩa quá đi mất!
Nguồn: svvn.tienphong.vn