Ôi trời, lại thêm một vụ tai nạn đau lòng nữa rồi Chiếc xe bán tải đã đâm thẳng vào xe máy của chị đi bán măng, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ luôn á.
Ngày 5/7, ông Lê Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, hiện công an vẫn đang cày cuốc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên quan đến chiếc xe của Trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện này.
Cụ thể, vụ việc xảy ra lúc khoảng 15h ngày 4/7 tại xã Tiền Phong (Quế Phong). Lúc đó, chiếc xe bán tải BKS 100.26 đang chạy trên đường thì bất ngờ va chạm với xe máy do chị Vi Thị Hương (SN 1991, trú bản Phương Tiến 1, xã Tiền Phong) điều khiển, đang chở măng đi bán.
Sau cú va chạm cực mạnh, chiếc xe bán tải cuốn luôn xe máy vào gầm rồi kéo lê thêm một đoạn đường dài, lao xuống mương nước mới dừng lại Còn chị Hương thì bị đâm văng và tử vong tại chỗ.
Sau khi vụ tai nạn xảy ra, công an đã có mặt tại hiện trường ngay để điều tra làm rõ sự việc.
Plot twist là ở chỗ này nè: Một số người dân có mặt tại hiện trường kể lại rằng, khi vụ tai nạn vừa xảy ra, họ thấy một người đàn ông bước ra từ chiếc xe rồi... bỏ đi khỏi hiện trường luôn Nhưng sau đó lại có một người phụ nữ đến nhận là chính mình đã cầm lái chiếc xe và gây ra tai nạn. Hmmm, sus quá đi
Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện Quế Phong xác nhận chiếc xe bán tải trong vụ tai nạn là của ông Lữ Văn Tiến (Trưởng Phòng Tài nguyên môi trường huyện). Tuy nhiên ông Giáp cho biết hiện công an đang điều tra, chưa rõ ai là người cầm lái thời điểm xảy ra vụ tai nạn.
Ông Giáp cũng chia sẻ là hiện chưa liên hệ được với ông Tiến để hỏi thêm thông tin về vụ việc.
Theo lãnh đạo xã Tiền Phong thì chiếc ô tô trong vụ tai nạn đúng là của ông Lữ Văn Tiến (trú tại bản Phương Tiến 2, xã Tiền Phong; Trưởng Phòng TNMT huyện Quế Phong). Tuy nhiên lãnh đạo xã cũng chưa rõ ai là người cầm lái.
Vị lãnh đạo này cho biết thêm, hiện trường vụ tai nạn chỉ cách nhà của ông Tiến vài trăm mét thôi. Nạn nhân Hương cũng là người địa phương, ở cách hiện trường chừng 1 km.
"Gia cảnh của chị Hương khá khó khăn, chị đã lập gia đình và đang nuôi con nhỏ. Chị thường lên núi lấy măng về luộc rồi đưa đi bán, chiều qua đang đưa măng đi bán thì gặp nạn", lãnh đạo UBND xã Tiền Phong chia sẻ. Nghe mà xót xa quá
Nguồn: kenh14.vn