Ối giời ơi, story lần này nghe mà thấy hoang mang quá đi! Một căn nhà 3 tầng rộng khoảng 50m² tại xã Đông Anh, Hà Nội đã xây xong xuôi láng mượt rồi mới phát hiện ra... xây nhầm lên đất của người khác luôn ấy chứ
Drama căn nhà "đứng nhầm chỗ" gây xôn xao MXH
Dạo gần đây trên mạng xã hội lan truyền ầm ầm đoạn video về một căn nhà 3 tầng tại Hà Nội xây nhầm lên mảnh đất của hàng xóm. Nghe mà tức cười ghê!
Theo xác minh thì công trình này nằm ở thôn Đông, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội. Căn nhà diện tích mặt bằng khoảng 50m² và giờ đã xây xong 3 tầng rồi nha các bạn ơi.
Đại diện chủ nhà cho biết nguyên nhân sự cố này là do lúc giao dịch mua bán đất, gia đình không nhận bàn giao đất trực tiếp tại hiện trường nên không nắm rõ vị trí cụ thể. Haizzz, mua đất mà không đi xem đất thực tế thì đúng là... RIP luôn
Điều "shocked" hơn nữa là suốt quá trình cơ quan chức năng làm thủ tục cấp phép xây dựng cũng như lúc công trình thi công, sai sót về vị trí đất vẫn không ai phát hiện ra. Giờ nhà đã xây xong xuôi, các bên liên quan đang phối hợp tìm phương án giải quyết. Chắc đau đầu lắm đây
Phía UBND huyện Đông Anh xác nhận căn nhà 3 tầng rộng chừng 50m² này đã xây lấn sang đất người khác thật. Hiện chính quyền địa phương đang hỗ trợ các bên hòa giải.
Không phải lần đầu có drama "xây nhầm nhà"
Plot twist là đây không phải vụ việc duy nhất đâu nha! Trước đó ở Hải Phòng cũng từng có case tương tự của gia đình bà Trần Thị Kim Loan (trú phường An Hải).
Bà Loan được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 60m² tại thửa 4856, tổ dân phố 7 Kiền Bái, phường Thiên Hương, TP Hải Phòng.
Nhưng mà trước khi nhận sổ đỏ, vợ chồng bà phát hiện gia đình ông Đỗ Văn Hữu (phường Thiên Hương) đã đổ móng, xây dựng trên thửa đất của mình rồi nên yêu cầu dừng thi công ngay.
Thế mà công trình của ông Hữu vẫn cứ tiếp tục xây. Vợ chồng bà Loan phải gửi đơn kiến nghị lên UBND xã Kiền Bái (cũ) để nhờ can thiệp.
Tại buổi làm việc do chính quyền xã tổ chức, ông Hữu thừa nhận việc xây nhà trên đất bà Loan là nhầm lẫn. Ông cho biết gia đình có mua lô đất cách đó 4 lô. Ủa vậy mà nhầm được ư?
Vụ tranh chấp sau đó được Tòa án nhân dân khu vực 1 - Hải Phòng đưa ra xét xử sơ thẩm.
Hội đồng xét xử tuyên bản án sơ thẩm, buộc ông Đỗ Văn Hữu di chuyển toàn bộ tài sản, tự tháo dỡ công trình đã xây để trả lại thửa đất 4856 cho bà Loan. Phải đập bỏ công trình mới xây thì tốn kém và tiếc công sức ghê á
Nguồn: techz.vn