KemBibi2148
New member
Giờ mình đã đủ trưởng thành để thừa nhận rằng hai đứa chỉ có thể là "duyên số qua đường" thôi
Mấy hôm nay lướt Insta thấy người ta flex ảnh ngày xưa ngồi cùng bàn, giờ sắp lên chức bố mẹ rồi, mình lại tự nhiên nhớ đến cậu - người bạn cùng bàn một thời ấy. Hai đứa mình cũng từng có những khoảnh khắc đẹp như thế, chỉ là... thiếu mất phần "about future" rồi
Hồi đó ngây thơ vô tư, mình hạnh phúc chỉ vì mỗi sáng đến trường lại thấy người mình thích vẫn ngồi đó, bình yên và tươi cười; là những lần "vô tình" chạm tay nhau rồi đỏ mặt lên; là trên đoạn đường về chung dù ngắn mà cứ cố đi sát sát để được ở bên lâu hơn, nhưng cũng chỉ vậy thôi - im lặng kề vai mà để tim đập loạn xạ
Một thời, cậu là cả thanh xuân của mình đấy. Là nỗi nhớ những ngày nghỉ học; là lý do mình mong tới thứ Hai để gặp lại; là những lần cố tình giận dỗi vớ vẩn chỉ để được cậu dỗ như con nít...
Cứ thế, hai đứa lớn lên cùng nhau. Nhưng rồi, yêu xa đã vô tình "bye bye" mất thứ tình cảm non tơ ấy
Khoảng cách, một thứ mình chưa bao giờ để tâm, nhưng từ khi hai đứa xa nhau để đuổi theo ước mơ riêng ở giảng đường đại học, nó trở thành thứ đáng sợ nhất ever.
Yêu xa dù có trust issues hay không thì cũng sẽ có lúc sợ rằng một ngày nào đó, tim cậu sẽ lạc đường, đi về hướng khác mà không có mình. Sợ cậu quên mất thói quen nhắn tin mỗi tối và những lời chúc buổi sáng ngọt lịm. Sợ cậu quên có một người đang chờ mà không quay về. Mình từng rất sợ những điều đó cho đến khi... nó thật sự xảy ra
Tiếc thay, giờ mọi thứ đã thành "kỷ niệm của chúng ta" rồi.
Giờ mình chỉ còn biết nhìn lại những gì đã từng có với chút bồi hồi và tiếc nuối. Giá như hai đứa không nằm trong team "tình đầu để dành mà nhớ" thì tốt biết mấy. Giá như mình gặp nhau vào thời điểm khác. Giá như lời hứa năm đó thành hiện thực. Giá như...
Nhưng bao nhiêu "giá như" cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Mình đã khác, cậu cũng đã khác. Hai đứa đã đủ mature để hiểu rằng chỉ có thể là "người qua đường" thôi. Mọi thứ trên đời đều có lý do của nó cả. Cũng như hôm nay, có thể chỉ mình mình đang tự delulu mà nuối tiếc, trong khi cậu đã tìm được "the one" rồi
Dù không thể có nhau suốt đời, mình vẫn mong cậu giữ gìn những khoảnh khắc hạnh phúc bên người ấy. Và mình biết, trong thâm sâu của mỗi người đều có một khoảng trời xanh ngát, nơi vẫn còn bóng dáng người từng là cả thế giới của ta
Nguồn: kenh14.vn