BongCheOfficial
New member
Ê chà, tình hình Hà Nội đang nóng lắm đây! Công an vừa tung con số gây sốc: đã có tới 210 vụ cố ý gây thương tích xảy ra từ đầu năm đến giờ. Nghe mà thấy rợn người luôn á!
Mặc dù các anh công an đã "đánh sập" nhiều băng nhóm côn đồ hung hãn, bảo kê tệ nạn xã hội... nhưng tình trạng vẫn chưa hạ nhiệt. Các vụ này toàn do tranh chấp đất đai, vay nợ đánh bạc, cá độ bóng đá rồi không trả được nợ... kiểu kiểu vậy đó.
Breakdown chi tiết thì còn sợ hơn nè: gần 100 vụ dùng hung khí đe dọa (dao kiếm gì gì đó), hơn 80 vụ đổ chất bẩn và xăng vào nhà (ghê thật sự), 12 vụ đặt vòng hoa khủng bố tinh thần (kiểu phim Hàn á)... và đỉnh điểm là 8 vụ sử dụng cả súng lẫn chất nổ luôn!
Theo các chú công an phân tích, nguyên nhân chính là do vay tiền mà không trả đúng hẹn, bị chủ nợ "thuê người" đến gây áp lực, đe dọa, thậm chí làm hại. Ngoài ra tranh chấp đất đai, nhà cửa cũng khiến nhiều vụ vi phạm pháp luật nghiêm trọng xảy ra.
Case gần đây nhất là rạng sáng 21/8, tại một gia đình ở đường Láng (quận Đống Đa) đã xảy ra xô xát khiến anh Đặng Hồng Hải (41 tuổi) qua đời. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong việc mua bán nhà đất.
Tóm lại là: đừng vay tiền linh tinh, đừng cá độ bóng đá, đừng đánh bạc nhé các bạn ơi! Cuộc sống quý lắm, đừng để tiền bạc làm mất mạng!
Nguồn: soha.vn