Chuyện là huyền thoại Xavi của Barca đã dành tặng bàn thắng vào lưới PSG cho Miguel - một cậu bé 10 tuổi đang phải chiến đấu với bệnh ung thư siêu kiên cường Ban đầu Xavi hứa rằng nếu ghi bàn trận gặp Milan sẽ tặng cậu bé, nhưng mãi đến trận gặp PSG anh mới thực hiện được lời hứa ấm áp này.
Câu chuyện bắt đầu từ vài tuần trước, vào "Ngày ung thư thế giới", một đài phát thanh địa phương đã phát chương trình về các bé đang chiến đấu với bệnh ung thư tại bệnh viện Sant Joan de Deu và Casa dels Xuklis.
Miguel là một trong những chiến binh nhỏ tuổi đó. Cậu bé đã phải chống chọi với bệnh bạch cầu từ lúc mới... 3 tuổi luôn Ước mơ lớn nhất của cậu là được gặp Xavi - ngôi sao đang tỏa sáng ở Barca.
Sau khi nghe chương trình, Xavi đã hành động ngay! Anh đến bệnh viện tặng Miguel chiếc áo có chữ ký kèm hai lời hứa xịn sò: Nếu Miguel khỏi bệnh, anh sẽ đưa cậu đến buổi tập của Barca. Còn nếu Xavi ghi bàn trước Milan, anh sẽ dành tặng bàn thắng đó cho cậu bằng cách cọ tay vào đầu.
Plot twist là Xavi không ghi được bàn nào trận Milan Nhưng đến trận PSG, anh đã ghi bàn từ chấm 11m và ngay lập tức thực hiện lời hứa - dành tặng nó cho Miguel. Wholesome quá đi thôi!
Nguồn: soha.vn