Ối giời ơi, xấu là xấu thật đấy các bro ơi! Nhưng mà đợi đã, cái style phá cách này lại có vibe ngầu lòi ra phết á
Đúng kiểu "xấu mà chất" đó, biết hông? Không theo chuẩn mực gì cả, cứ tự do sáng tạo theo gu riêng của mình. Có khi xấu xấu lại hợp trend đấy chứ, đừng có mà judge vội nhé!
Cái charm của phong cách phá cách chính là ở chỗ nó "không giống ai" đấy bạn ơi. Vứt bỏ hết những khuôn mẫu đẹp truyền thống đi, làm theo cái tôi của mình, vậy mới gọi là ngầu chiến thực sự nè!
Thời buổi này ai cũng đẹp giống nhau thì còn gì là cá tính nữa đúng không? Xấu một chút không sao, miễn là tự tin và có style riêng là ổn rồi!
Nguồn: tinhte.vn
Đúng kiểu "xấu mà chất" đó, biết hông? Không theo chuẩn mực gì cả, cứ tự do sáng tạo theo gu riêng của mình. Có khi xấu xấu lại hợp trend đấy chứ, đừng có mà judge vội nhé!
Cái charm của phong cách phá cách chính là ở chỗ nó "không giống ai" đấy bạn ơi. Vứt bỏ hết những khuôn mẫu đẹp truyền thống đi, làm theo cái tôi của mình, vậy mới gọi là ngầu chiến thực sự nè!
Thời buổi này ai cũng đẹp giống nhau thì còn gì là cá tính nữa đúng không? Xấu một chút không sao, miễn là tự tin và có style riêng là ổn rồi!
Nguồn: tinhte.vn