Xấu hổ vì con dâu thích "khoe hàng" quá trớn

TepBong821

New member
1ae8e1cbc50250bd894a.jpg


Mới đọc thôi chắc nhiều người sẽ nghĩ tôi là mẹ chồng khó tính, hay soi mói chuyện con dâu này kia đúng không? Nhưng thật sự thì con dâu nhà tôi hơi… vô tư quá mức luôn ấy! Tôi hiểu là giới trẻ bây giờ cởi mở hơn xưa nhiều, mạnh dạn thể hiện tình cảm hơn, nhưng mà cũng phải biết chừng mực chứ nhỉ? Đặc biệt là trước mặt người lớn tuổi nữa

Con dâu tôi cưới về được 5 tháng rồi, năm nay mới 24 tuổi, còn con trai tôi thì 30. Ngay từ lần đầu tiên nó về ra mắt nhà tôi, tôi đã thấy có vấn đề rồi đó!

Hình dung xem, đang ngồi ăn cơm đông đủ cả nhà - có bố mẹ, anh chị em, các cháu nhỏ - thế mà hai đứa cứ gục đầu vào vai nhau, đút cơm cho nhau ăn, cười khúc khích tình tứ như kiểu chỉ có hai người ở đó vậy Nhìn mà ngứa mắt vô cùng! Nhưng vì lần đầu về chơi, chưa phải con dâu chính thức nên gia đình tôi cũng không tiện nói gì.

Sau đó tôi có góp ý với con trai, bảo rằng thể hiện tình cảm kiểu đó trước mặt mọi người là thiếu tế nhị, thiếu tôn trọng người khác. Con trai tôi cũng hứa sẽ nói với người yêu.

Nhưng mà những lần sau vẫn y chang! ‍♀️ Cuối cùng tôi phải gọi cháu ra nói chuyện riêng, nhẹ nhàng giải thích rằng yêu nhau thể hiện tình cảm là bình thường, nhưng nên tế nhị thôi, chứ trước mặt người lớn, trẻ con mà âu yếm nhau lung tung thế này thì mọi người khó chịu lắm.

94b123188697645ab324.jpg


Tôi chưa nói xong thì con dâu đã cãi lại liền: "Ối giời, cháu tưởng chuyện gì. Bác cổ hủ quá, bây giờ chúng cháu khác thời các bác ngày xưa rồi, với lại thể hiện tình cảm với nhau thì có gì là xấu.

Bác xem phim không thấy bọn Tây mỗi khi gặp là hôn nhau chùn chụt trước mặt mọi người đấy sao, giờ Việt Nam cũng hội nhập văn hóa với thế giới rồi bác ạ. Bác nên có cái nhìn thoáng hơn."

Trời ơi, nghe xong tôi bực mình luôn! Chúng tôi họp gia đình và quyết định phải nhắc nhở con trai thật nghiêm túc, nếu không thay đổi thì không thể cưới về được.

Có lẽ vì áp lực nên mấy lần sau con dâu cũng hơi… kiềm chế hơn. Nghĩ là cháu đã hiểu ra nên chúng tôi cũng yên tâm tổ chức đám cưới.

Nhưng mà plot twist nè! Đám cưới vừa tan, khách còn chưa về hết, hai đứa đã ôm nhau xoay vòng tròn, cười khúc khích, rồi hôn nhau luôn trước mặt mọi người! Bọn trẻ thì vỗ tay rần rần, còn người lớn tuổi thì xấu hổ quay mặt đi hết. Tôi đứng đó vừa bực vừa xấu hổ thay con dâu luôn á!

Sau khi khách về, tôi gọi cả hai ra nhắc nhở. Nhưng những ngày sau đó vẫn vậy thôi! Đi đâu ngồi đâu hai vợ chồng nó cũng dính chặt lấy nhau, mặc cho người xung quanh tỏ thái độ khó chịu thế nào thì vẫn vô tư âu yếm như chỉ có hai người vậy

Haizzz, buồn quá về con dâu vô tâm này!

47bdf7e100d703827df9.jpg


0bac7f0bc58a68a9bfcb.jpg


dc68f6790ddf14372717.png


11841b2f6745267cdfb3.jpg


59c53b14f633ad721bf4.jpg


543e4dab0727f9117236.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top