Mình đã có hẳn một thời gian xài balo Thule Alltrail X 15L như một chiếc balo đi làm bình thường luôn, chứ không phải để leo núi trail như kiểu người ta thiết kế ra nó đâu nhé. Nghe thì có vẻ hơi khó, nhưng với đồ mình đã có sẵn thì lại ez và vui vẻ lắm, coi như thêm được một option balo nữa cho cuộc sống hằng ngày vậy
Balo trail không có tính năng bảo vệ đồ công nghệ
Đây sẽ là điểm trừ với nhiều bạn nhưng với mình thì ok vì ngay cả khi xài balo thường mình cũng luôn dùng các phụ kiện riêng. Tức là mỗi món đồ công nghệ của mình bỏ vào balo thì đều có túi hoặc bao da riêng cho nó chứ không để chúng nằm chung lung tung trong balo hay túi xách đâu nha.
Balo chỉ nặng khoảng 500 gram và mỏng dính, không có tính năng bảo vệ đồ công nghệ gì cả. Tuy bên trong có ngăn laptop đấy.
Mình cũng từng xài nó như balo đi trail thật trong những ngày ở Nhật.
Nhưng về VN thì nó thồ hàng cho mình luôn
Các món mình mang theo trong Thule Alltrail X 15
Mình đang trong thời gian đi làm bình thường thôi. Chỉ từ nhà lên công ty, rồi đi cafe rồi về chứ không đi làm gì phức tạp. Trong balo mình cũng chủ yếu là đồ công nghệ thôi chứ không mang theo các nhu yếu phẩm khác, mình sống ở thành phố năng động nhất thế giới rồi nên không thiếu thốn gì cả
• Máy ảnh lớn: Hasselblad X2D II + ống 90mm F2.5
• Máy ảnh nhỏ: Sony RX1R III
• Máy quay: DJI Pocket4
• Tripod: Ulanzi T52
• Hai điện thoại di động
• Một túi phụ kiện SEN với nhiều phụ kiện công nghệ trong đó
• MacBook Air M5 13"
Gần như tất cả các món trên đều có bao đựng khi để chung, để riêng thì không dùng bao.
Ngăn shortcut bên trái mình để cái chân máy cho Pocket4. Chân máy này mình làm cho nó một cái bao da vì cảm giác cầm vào nó rất nhựa và rất chán, mình cũng không muốn nó trầy xước nhìn không đẹp nên làm bao da cho nó luôn.
Bao da tròn bên trong là bao da đựng chân Ulanzi TT52. Chân này chỉ khoảng 300 gram nên mang theo để cần quay thì có chân sẵn. Video trong bài này mình dùng chân này để Pocket4 lên quay đó.
Ngăn này bình thường để bình nước là đẹp nhất.
Nguồn: tinhte.vn