Phải nói thật là thời điểm này Xuân Trường chắc cũng không "mood" lắm, khi bị Incheon United "ném đá giấu tay" không ghi tên vào danh sách thi đấu với Seongnam lúc 12h hôm nay
Với việc mình bị "gạt" ra ngoài, trong khi trước đó HLV trưởng còn khen ngợi chơi khá ổn trong 60 phút trên sân gặp Gwangju, thì Xuân Trường dĩ nhiên có lý do để buồn rồi.
Nói chung là nếu đã chơi tốt, lại là cái tên mà CLB kỳ vọng sẽ kéo fan về sân thì ít nhất hôm nay, Trường cũng đáng được ngồi ghế dự bị, rồi may mắn thì vào sân vài chục phút cuối trận chứ nhỉ?
Nhưng không! Xuân Trường chẳng có gì cả luôn. Anh chàng sẽ về Việt Nam, với cảm giác 60 phút trước đó có lẽ chỉ là một trận "giao hữu" để PR hình ảnh thôi.
Và những lời khen có cánh sau trận có thể chỉ để "đánh bóng" thương hiệu cho Trường, để giúp việc hút fan đến sân mà thôi!
Nếu Xuân Trường có những suy nghĩ tiêu cực như vậy thì cũng hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng mà nhìn kỹ hơn, có lẽ Trường nên vui mới đúng đấy!
Lý do thứ nhất, Seongnam là đội bóng rất "trâu" ở K-League Classic. Sau khi thắng Incheon, họ vẫn đang ngồi chễm chệ ở vị trí thứ 2, hơn các đội còn lại tới 3 điểm.
Incheon United phải đối đầu với đối thủ khủng như vậy, lại còn trên sân khách, nên chuyện họ không điền tên Xuân Trường vào danh sách thi đấu là quá bình thường rồi.
Điền vào làm gì cho mệt. Cứ để Trường nghỉ ngơi thoải mái, rồi chuẩn bị hành lý về tập trung tuyển, sau đó chơi bóng ở ĐTQG Việt Nam còn hơn nhiều
Một chi tiết rất đáng chú ý là, ở trận đấu khó nhằn này, Incheon United đã thắng 1-0, nhờ công Oris ở phút 79. Chiến thắng này tuy chưa giúp Incheon United thoát khỏi vị trí cuối bảng nhưng rõ ràng là liều thuốc tinh thần cực lớn luôn!
Incheon United đánh giá cao Xuân Trường, xem tiền vệ này là nhân tố quan trọng trong chiến lược phát triển và thu hút fan trở lại của họ.
Nhưng rõ ràng để làm được điều đó, họ cần những chiến thắng chứ không chỉ là đưa Xuân Trường ra sân. Khi có chiến thắng, cơ hội sẽ càng nhiều và dễ dàng đến với Xuân Trường hơn, một cách nghiêm túc về chuyên môn chứ không phải lý do nào khác.
Sự tiến bộ của Incheon United thông qua các chiến thắng cũng thể hiện sức mạnh của đội bóng này. Có đồng đội xuất sắc bên cạnh, dĩ nhiên Xuân Trường sẽ chơi tốt hơn và tiến bộ hơn rồi!
Thế đấy, lúc này Xuân Trường chẳng cần phải buồn tí nào khi bị gạch tên khỏi đội hình thi đấu của Incheon United. Tiền vệ này nên thấy đó là may mắn, để mình có thể lực sung mãn nhất cống hiến cho ĐTQG Việt Nam
Biết đâu sau chuyến về "làm trò" của HLV Hữu Thắng này, Xuân Trường sẽ có thêm sự thoải mái để chinh phục các thử thách ở Incheon United.
Và cũng mong CLB Hàn Quốc sẽ ngày một chơi tốt hơn, để là một nơi đào tạo thật tốt Xuân Trường cho Việt Nam nhé!
Trận trước, khi Xuân Trường ra sân chơi cho Incheon United, cầu thủ này bị thay ra ở phút 60 vì đội chủ nhà phải chống đỡ Gwangju khi thiếu người (từ cuối hiệp 1).
Nguồn: soha.vn