Đốt pháo "mở hàng" là văn hóa lâu đời của người Trung Quốc rồi. Tiếng pháo nổ "bình bịch" vang trời tượng trưng cho niềm vui và lời chúc may mắn năm mới của nhiều người. Nhưng mà... cái niềm vui này lại trở thành "ác mộng" của không ít người khác luôn á
Ngày 14/2, hàng loạt cửa hàng ở Trung Quốc bắt đầu mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Tết dài. Theo thói quen từ xưa, nhiều chủ shop đã rầm rộ đốt "pháo mở cửa" để cầu chúc năm mới phát tài phát lộc, làm ăn hanh thông.
Những hộp pháo size "khủng long" được đem ra trưng dụng, tiếng pháo nổ rần rần mang theo bao điều ước về một năm mới thịnh vượng khiến nhiều người thích mê. Tuy nhiên, sau những màn bắn pháo hoành tráng ấy, xác pháo bay tứ tung khắp phố phường, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn và "bẩn muốn xỉu"
Có thể với một số người, cảnh khói mù trời và giấy đỏ phủ kín đường tượng trưng cho sự náo nhiệt và vui tươi. Nhưng với các anh chị công nhân vệ sinh môi trường, mỗi mảnh giấy nhỏ xíu đó lại như thêm "gánh nặng lên vai" của họ vậy
Đốt "pháo mở cửa" là phong tục có từ ngàn xưa của người Hán ở Trung Quốc. Theo truyền thống, sáng sớm mùng 1 Tết Nguyên Đán, việc đầu tiên sau khi tỉnh giấc là đốt "pháo mở cửa", hơn nữa còn đốt suốt cả ngày luôn ý. Người dân làm vậy với mong muốn năm mới gặp nhiều may mắn, mọi việc hanh thông, đại cát đại lợi. Đồng thời những tiếng pháo nổ inh ỏi cũng đánh dấu một khởi đầu mới tươi sáng hơn
Còn với các shop kinh doanh, việc đốt "pháo mở cửa" vào ngày mở hàng đầu năm cũng mang ý nghĩa cầu chúc làm ăn thuận buồm xuôi gió và phát đạt rực rỡ.
Có thể với một số người, cảnh khói bụi mù mịt và giấy đỏ rải khắp đường phố tượng trưng cho niềm vui sướng và tiếng cười giòn tan.
Nguồn: kenh14.vn