Chấn động vụ một giáo viên tiểu học không chỉ đánh học sinh bầm tím mà còn xúc phạm phụ huynh là mẹ đơn thân ngay trước mặt hơn 40 phụ huynh khác
Sáng 22-9, ông Nguyễn Hữu Luật, Trưởng Phòng GD-ĐT TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã vào cuộc làm việc với Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ để xác minh vụ việc một cô giáo bị tố đánh học sinh và xúc phạm phụ huynh gây xôn xao dư luận.
Theo lời kể của chị C.T.V., ngày 8-9, khi đang tắm cho con trai là cháu C.B (8 tuổi, đang học tại Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ), chị phát hiện vùng mông con bầm tím đáng sợ. Hỏi ra mới biết cháu bị cô giáo đánh tận 4 roi
Khi trao đổi trực tiếp, cô N.T.H.N. đã thừa nhận việc đánh học sinh, lý do là vì em B. nói chuyện trong lớp và chưa ngoan. Nhưng điều khiến chị V. bức xúc là tại sao các bạn khác chỉ bị đánh 1 roi còn con chị lại bị đánh đến 4 roi? Liệu có công bằng không?
Plot twist là lúc này, cô giáo N. không những không xin lỗi mà còn trách móc chị V. bỏ con cho ông bà để đi làm ăn xa, không ở nhà chăm sóc con... Ơ kìa, sao lại vậy?
Thực tế là chị V. là mẹ đơn thân, phải sang Hàn Quốc làm việc để kiếm tiền nuôi con, nhưng vẫn tranh thủ vài tháng về thăm một lần. Dịp đầu năm học, chị còn về chuẩn bị chu đáo cho con đi học nữa cơ mà.
Để không để việc đánh học sinh tiếp diễn, trong buổi họp phụ huynh đầu năm, chị V. đã in hình con bị đánh để trao đổi trước toàn bộ phụ huynh.
"Buổi họp có hơn 40 phụ huynh tham dự, cô N. có nhận sai khi đánh học sinh. Nhưng ngay sau đó, cô ấy lại tiếp tục nói tôi làm mẹ đơn thân sao không hi sinh ở nhà dạy con mà đi làm ăn xa, tiền bạc có quan trọng bằng hơi ấm người mẹ không... Những câu nói này làm tôi tổn thương và hạ thấp danh dự trước bao nhiêu người" - chị V. kể lại và có cung cấp ghi âm buổi họp làm bằng chứng.
Bà Hà Thị Thủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ, xác nhận nhà trường đã phát hiện cô N. đánh một số học sinh, trong đó em B. bị đánh nhiều nhất.
"Sau sự việc, tôi đã gặp phụ huynh để xin lỗi và mong bỏ qua những thiếu sót của cô giáo. Cô N. cũng thừa nhận lỗi của mình và nhà trường sẽ xem xét xử lý trong cuộc họp sắp tới" - bà Thủy cho biết.
Nguồn: kenh14.vn