MinBobo2303
New member
Nhiếp ảnh gia người Mỹ Brett Holzer vừa drop bộ ảnh cực đỉnh về chiếc máy bay ba động cơ Tristar L1011 của Lockheed Martin được thả xuống biển từ năm 2019. Và phải nói là visual quá xịn luôn!
Hội thợ lặn cứ tung tăng bơi xung quanh chiếc máy bay như đang tham quan bảo tàng vậy. Giờ nó đã trở thành "ngôi nhà mơ ước" cho đủ loại sinh vật biển từ cá, bạch tuộc cho đến san hô. Và đương nhiên, cũng là điểm đến trong mơ của hội mê lặn và chụp hình dưới biển rồi!
Chiếc máy bay này lần đầu được đăng ký vào những năm 1980, từng "làm việc chăm chỉ" cho nhiều hãng hàng không như Royal của Jordan, TAP Air của Bồ Đào Nha, Novair của Thụy Điển, và cuối cùng là Luzair của Bồ Đào Nha. Rồi đầu những năm 2000 thì bị "nghỉ hưu" luôn.
Sau khi nằm phơi nắng tại sân bay quốc tế King Hussein gần bờ Biển Đỏ nhiều năm trời, cuối cùng nó được đánh chìm xuống Vịnh Aqaba của Jordan để làm "căn hộ cao cấp" cho các bạn sinh vật biển nha, theo hãng tin Petra của Jordan đưa tin.
Theo anh Holzer chia sẻ, chiếc máy bay nằm ở độ sâu 15-28m, trong đó phần đuôi chìm sâu nhất. Còn buồng lái thì gần mặt nước hơn, chỉ cách khoảng 13m thôi, nên hội thợ lặn chuyên nghiệp có thể chui vào bên trong qua hai cửa của buồng lái cực dễ!
Bên trong máy bay, những hàng ghế giữa đã được dẹp đi hết để các bạn thợ lặn có thể vào bên trong thoải mái hơn. Điều bất ngờ là sau bao năm nằm dưới nước, chiếc máy bay này trông vẫn khá ngon nghẻ đấy!
Holzer cho biết thêm, các thợ lặn chuyên nghiệp có thể ra ngoài qua hai cửa ở độ sâu 28m, hoặc đi lối tắt bằng cửa giữa chỉ sâu 20m.
Ba năm nằm dưới biển, cánh cửa máy bay giờ đã thành "khu căn hộ" của đủ loại san hô mềm và sinh vật biển. Holzer kể: "Thường xuyên bắt gặp mấy bạn bạch tuộc bơi lội gần các rặng san hô quanh máy bay. Cá thì nhiều vô kể luôn."
Nguồn: soha.vn