ĐT futsal Việt Nam cần sớm lấy lại tinh thần để giành kết quả tốt trong trận tranh hạng ba.
Okay các bạn ơi, drama futsal Đông Nam Á đang nóng hơn bao giờ hết!
AFC đã chốt cho khu vực Đông Nam Á mình 3 suất vàng tham dự VCK futsal châu Á 2020. Và ai vào top 3 giải futsal Đông Nam Á 2019 là được bay tiếp nha! Vấn đề là sau khi ăn "gạch" từ Thái Lan ở bán kết, giờ tuyển Việt Nam mình phải thắng trận tranh hạng ba mới có vé đi tiếp. Áp lực cực mạnh luôn!
Vậy đối thủ là ai? Câu trả lời đã có sau trận bán kết 2 siêu kịch tính vừa rồi. Indonesia đã lội ngược dòng hạ Myanmar với tỷ số 4-3 điên rồ! Vậy là chốt: Việt Nam sẽ đụng độ Myanmar ở trận tranh hạng ba, còn Indonesia gặp Thái Lan ở chung kết.
Nhìn vào thành tích quá khứ thì Myanmar vẫn yếu hơn Việt Nam mình. Nhưng mà khoan đã, đừng chủ quan bro! Họ tiến bộ vượt bậc mấy năm gần đây đấy. Hồi giải 2017, chính Myanmar đã "úp sọt" ĐT Việt Nam để giành luôn hạng ba đó nha. Tiền lệ đáng sợ!
Vì vậy, team của HLV Miguel Rodrigo cần phải "đứng dậy đi em" sau cú sốc thua Thái Lan và lấy lại tinh thần chiến đấu cho trận tranh hạng ba này. Trận đấu cực kỳ quan trọng luôn á! Nhớ là tuy mình từng dự World Cup 2016 rồi, nhưng lần gần nhất vào top 3 Đông Nam Á đã là năm 2014 rồi đó. Lâu lắm rồi nha!
Nguồn: soha.vn