Đỗ Thị Ánh Nguyệt vừa "mở bát" cho đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Paris 2024 với màn trình diễn khá ổn áp ở môn bắn cung một dây đơn nữ nè!
Sau 12 lượt bắn với 72 mũi tên, chị em mình đã bắn được 5 mũi trúng hồng tâm và 22 mũi đạt 10 điểm. Tổng cộng 648 điểm, xếp hạng 37/64 vận động viên tham dự. So với Olympic Tokyo 2020 (628 điểm, hạng 49), Ánh Nguyệt đã tiến bộ rõ rệt luôn nha!
Với thành tích này, Ánh Nguyệt sẽ chạm trán với cung thủ người Iran - Fallah Mobina ở vòng 1/32 vào ngày 30/7 tới. Đối thủ này cũng không phải dạng vừa đâu, với 652 điểm xếp hạng 28 ở vòng phân hạng.
Tuy là lần đầu dự Olympic nhưng Mobina đã "flex" khá mạnh với 10 mũi trúng hồng tâm và 30 mũi ghi 10 điểm. Nghe có vẻ "stress" nhưng mà Ánh Nguyệt có kinh nghiệm từng "đấu trường" Olympic rồi nên hoàn toàn có thể "xử đẹp" vòng 1/32 này!
Nhớ lại Olympic Tokyo 2020, Ánh Nguyệt chỉ thua VĐV Ren Hayakawa của Nhật Bản ở loạt tie-break thôi. Trong khi Hayakawa lúc đó xếp hạng 16 ở vòng phân hạng cơ đấy. Nên lần này cơ hội "đi tiếp" của chị em mình khá sáng đó!
Nguồn: soha.vn
Sau 12 lượt bắn với 72 mũi tên, chị em mình đã bắn được 5 mũi trúng hồng tâm và 22 mũi đạt 10 điểm. Tổng cộng 648 điểm, xếp hạng 37/64 vận động viên tham dự. So với Olympic Tokyo 2020 (628 điểm, hạng 49), Ánh Nguyệt đã tiến bộ rõ rệt luôn nha!
Với thành tích này, Ánh Nguyệt sẽ chạm trán với cung thủ người Iran - Fallah Mobina ở vòng 1/32 vào ngày 30/7 tới. Đối thủ này cũng không phải dạng vừa đâu, với 652 điểm xếp hạng 28 ở vòng phân hạng.
Tuy là lần đầu dự Olympic nhưng Mobina đã "flex" khá mạnh với 10 mũi trúng hồng tâm và 30 mũi ghi 10 điểm. Nghe có vẻ "stress" nhưng mà Ánh Nguyệt có kinh nghiệm từng "đấu trường" Olympic rồi nên hoàn toàn có thể "xử đẹp" vòng 1/32 này!
Nhớ lại Olympic Tokyo 2020, Ánh Nguyệt chỉ thua VĐV Ren Hayakawa của Nhật Bản ở loạt tie-break thôi. Trong khi Hayakawa lúc đó xếp hạng 16 ở vòng phân hạng cơ đấy. Nên lần này cơ hội "đi tiếp" của chị em mình khá sáng đó!
Nguồn: soha.vn