Xạ thủ tên lửa huyền thoại Việt Nam: Hạ gục 5 máy bay bằng những pha xử lý "không tưởng" ✈️

KhoaiVN6168

New member
Hồi tưởng lại khoảnh khắc sinh tử, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Toản kể: "Khi chiếc C-130 xuất hiện, tôi đã vác tên lửa chạy ngược dốc, lên chiếm lĩnh đỉnh đồi cao 500m. Nếu để lọt sẽ gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng bắn nó chắc chắn tôi sẽ bị thương."

Dù biết phải trả giá bằng chính tính mạng mình, vị xạ thủ huyền thoại này vẫn quyết tâm hạ gục kẻ thù. Và đó chỉ là một trong những màn "clutch" điên rồ của ông trong chiến tranh!

Hành trình trở về chiến trường xưa - nơi viết nên kỳ tích đầu tiên

Tại buổi gặp mặt kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống của Bộ đội Tên lửa Việt Nam Anh hùng (24/7/1965 – 24/7/2020), ông Toản đã chia sẻ về những trận chiến đấu năm xưa. Và thật sự, càng nghe càng thấy choáng váng vì độ "hack não" của các chiến công này - toàn những pha không theo lý thuyết tính năng của tên lửa A72 cả!

Đầu tháng 4/2012, ông Toản có chuyến trở lại thăm mảnh đất Lộc Ninh, Bình Phước - nơi ông và đồng đội từng chiến đấu ngày nào.

805cf2d96a38c19cda4c.png


Trong chuyến đi đó, ông được đoàn tụ với gia đình cụ Kim ở ấp Cây Chặt (trước kia là ấp 5B Lộc Tấn) - gia đình đã nuôi nấng, giúp đỡ ông và các đồng đội trong những ngày chiến đấu. Nhà cụ Kim lúc đó chỉ là ngôi nhà nhỏ xíu ở nơi sơ tán, người con trai lớn của cụ đã hi sinh.

Anh Thủy - con trai thứ của cụ Kim, dù lúc đó mới 13 tuổi, nhưng sau 40 năm vẫn nhận ra ông Toản ngay! Còn cụ Kim lúc ấy đã 93 tuổi, dù không nhớ tên nhưng khi được nhắc đến người đã bắn rơi máy bay, cụ nhớ ngay và cười móm mém.

1075a9a4f67e3579c8e6.jpg


Cảnh tượng ấy khiến ai cũng phải nghẹn ngào: Một bà cụ ngoài 90, tóc bạc, lưng còng, da nhăn nheo, một mắt gần như không mở được. Bên cạnh là người chiến sĩ năm xưa giờ cũng tóc bạc, tai lãng vì tuổi tác và chiến tranh. Nhưng họ vẫn cười, vẫn kể về ký ức của 40 năm trước - đó mới là tình quân dân cá nước đích thực!

Lần đầu lập công: "Chiến thuật quỳ gối" đỉnh cao

Quay lại với những ký ức quân ngũ, xạ thủ tên lửa A72 Nguyễn Văn Toản nhớ mãi trận đánh lập công đầu tiên tại chốt Đức Huệ, tỉnh Long An ngày 16/4/1972.

Lúc đó, ông cùng Tiểu đoàn 172 tên lửa vừa vác vai hành quân bộ vượt Trường Sơn vào miền Đông Nam bộ - nơi đang "căng thẳng" với bom đạn. Trận địa đơn vị đặt trên đồi cách hàng rào địch khoảng 200m, không có hầm hố công sự, chỉ lợi dụng cỏ lác cao che.

Hàng ngày, mọi người phải chịu "mưa bom bão đạn" từ trong chốt và từ các chi khu bắn chi viện.

9357f3a3c24f58d3677e.jpg


Khoảng 4 giờ chiều hôm ấy, giữa lúc hàng chục khẩu pháo địch bắn ầm ầm thì một chiếc C-130 xuất hiện chuẩn bị đổ quân tiếp viện. Tình thế siêu cấp bách nhưng đứng lên bắn = ăn ngay combo từ địch!

Ông Toản nghĩ ra một chiêu "troll não" địch: Quỳ xuống để quả đạn A72 lấp ló dưới chiều cao của cỏ lác. Khi bắt được tín hiệu máy bay, đến giây thứ 15, ông từ từ đứng lên và ở giây thứ 20 đã phóng đạn hạ gục chiếc C-130!

Máy bay bốc cháy nổ tung, toàn bộ phi công và quân địch trên máy bay "bay màu" hoàn toàn. Đỉnh của chóp luôn!

Những màn "outplay" không theo sách vở

Từ tháng 4/1972, Lộc Ninh - huyện đầu tiên của miền Nam được hoàn toàn giải phóng, trở thành "thủ đô" của vùng giải phóng với nhiều cơ quan đầu não tập trung. Chính vì thế, Mỹ - ngụy liên tục dùng máy bay trinh sát, kể cả máy bay không người lái để săn mồi.

Tiểu đoàn 172 được giao nhiệm vụ "bằng mọi giá" phải tiêu diệt máy bay địch trên bầu trời Lộc Ninh.

71efad7618dc06123d0c.jpg


Nhớ lại trận đánh ngày 28/11/1974 ở Lộc Ninh, ông Toản kể:

"Hôm ấy, khi chiếc C-130 xuất hiện, tôi đã vác trên vai cả ống phóng và quả đạn tên lửa nặng 20kg chạy ngược dốc lên đỉnh đồi cao 500m. Tôi biết nếu để lọt chiếc máy bay này sẽ gây hậu quả nghiêm trọng nhưng bắn nó chắc chắn tôi sẽ bị thương.

Không do dự, bất chấp hiểm nguy tôi đã bắn tan xác nó trên bầu trời Lộc Ninh trong niềm vui reo hò của nhân dân. Còn tôi bị lửa của quả đạn làm cháy rụi tóc, bỏng mặt và ngã xuống đất…

Đây là chiếc máy bay bị bắn rơi ở độ cao lớn nhất của tên lửa A72 - khoảng 3.500m - trong khi theo lý thuyết thì độ cao hiệu quả chỉ là từ 2.300m trở xuống."

Bắn vượt giới hạn lý thuyết gần 1.200m luôn á! Đây mới gọi là "không theo meta" đúng nghĩa!

Hạ gục cả máy bay không người lái - ai ngờ được!


Còn có những chiến công mà cho đến giờ nhiều người vẫn không tin. Xét về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tên lửa vác vai A72 KHÔNG THỂ tiêu diệt được máy bay không người lái của Mỹ - loại máy bay nhỏ, tốc độ nhanh, siêu khó phát hiện và tiêu diệt.

c642954bc2aa6211f329.jpg


Nhưng ông Toản đã làm được điều "không tưởng" đó! Ông kể:

"Trận địa A72 chúng tôi được đặt tại điểm cao 178 Lộc Ninh. Sau nhiều phương án, tôi đề nghị thay nguồn điện của đạn bằng điện ắc quy 12V của ô tô nối gộp lại để cung cấp điện liên tục - đạn lúc nào cũng ở trạng thái làm việc, khi mục tiêu bay vào là xạ kích ngay.

Sau những ngày trực căng thẳng, vào lúc hơn 11 giờ trưa ngày 15/1/1975, có máy bay từ hướng đường 13. Mục tiêu như một chấm đen vun vút lao tới ở độ cao trên 500m, tham số gần như bằng 0, tôi bình tĩnh thao tác bắn ở chế độ tự động và đã tiêu diệt mục tiêu!

Chiếc máy bay rơi cách trận địa khoảng 1.500 mét. Toàn bộ trận đánh diễn ra chưa đầy 1 phút..."

Từ hôm đó, loại máy bay này không dám bay qua Lộc Ninh nữa! Địch cũng phải "tôn trọng" chứ nhỉ!

f99077ba22afd6ddf9b4.jpg


Sau trận thắng này, chỉ huy Sư đoàn đã xuống trận địa chúc mừng và trao Giấy chứng nhận danh hiệu "Dũng sỹ diệt máy bay Mỹ" cho ông Toản.

Tổng tiến công mùa xuân 1975: 2 ngày - 2 đạn - 2 máy bay!

Trong cuộc tổng tiến công mùa xuân 1975, ông Toản được giao nhiệm vụ phối thuộc cùng Sư đoàn 3 bộ binh. Và ông đã "carry team" cực mạnh: Chỉ với 2 quả đạn, trong 2 ngày liền, ông bắn rơi tại chỗ 2 máy bay địch!

Ngày 13/3/1975, chỉ với 1 quả đạn A72, ông Toản hạ gục 1 máy bay A37 tại 2 chốt An Thạnh và bến Cầu - Gò Dầu, Tây Ninh. Trận đánh vô cùng ác liệt với công sự kiên cố của địch. Pháo bắn cấp tập, trên trời có 3 chiếc A37 lao đến ném bom.

Với tinh thần "solo carry", khi chiếc đầu tiên vừa bổ nhào ném bom ngóc lên, khói bom tối đen cả trận địa, ông Toản vẫn bình tĩnh bám sát mục tiêu phóng đạn bắn rơi 1 chiếc A37 cách tuyến bộ binh 500m.

91057c625844522b0c04.jpg


Hai chiếc A37 còn lại hoảng quá ném bom vu vơ rồi tháo chạy. Thấy máy bay bị hạ, địch trong chốt hoang mang, bộ binh ta xông lên giải phóng hoàn toàn 2 chốt!

Hôm sau, 14/3/1975, cũng tại chốt An Thạnh, ông phát hiện một chiếc L19 bay lượn thấp chỉ điểm cho pháo địch bắn vào bộ binh ta. Bất chấp bom đạn, ông Toản ghé lưng vào gốc dừa làm "cover" rồi phóng tên lửa bắn cháy chiếc L19, khiến nó rơi tại chỗ.

Trưa ngày 30/4/1975, khi lá cờ chiến thắng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, ông Toản đã cùng đồng đội tiến vào Sài Gòn trong niềm vui chiến thắng.

Thành tích "hack não": 5 máy bay các loại!


Như vậy từ ngày vào chiến trường cho đến khi kết thúc chiến tranh, xạ thủ A72 Nguyễn Văn Toản đã bắn rơi tại chỗ 5 máy bay địch gồm:
• 2 chiếc C-130 ✈️
• 1 chiếc A37 ✈️
• 1 chiếc L-19 ✈️
• 1 chiếc không người lái ✈️

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông được điều động đi làm nhiệm vụ ở biên giới Tây Nam, rồi biên giới phía Bắc năm 1979. Đến năm 1986, ông về quê Phú Thọ nghỉ chế độ với quân hàm Đại úy và thương binh hạng 3/4.

Với những chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến tranh chống Mỹ, năm 2015, ông Nguyễn Văn Toản vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top