CrushQuocDan
New member
Ở trong nhà vệ sinh tầng 4 của trung tâm thương mại Terminal 21, một nhóm người đã tập trung chặn cửa và cố thoát khỏi tầm ngắm của tên sát thủ bằng cách... theo dõi hắn qua camera an ninh được stream từ bên ngoài vào. Đỉnh thật sự!
Chanathip Somsakul, một anh giáo viên dạy nhạc 33 tuổi cùng với vợ mình đã bị kẹt trong nhà vệ sinh nữ với vài chục người khác. Lúc này họ cố gắng liên lạc với bạn bè, gia đình, cảnh sát, nhân viên trung tâm, y tá - ai có thể giúp đỡ thì liên lạc hết.
"Một người bạn làm việc tại trung tâm thương mại nói chuyện với một nhân viên trong phòng điều khiển camera quan sát... Anh ta đã cập nhật cho chúng tôi về vị trí của tay súng", Chanathip kể lại với AFP hôm Chủ nhật (9/2). Những thông tin được chia sẻ qua app nhắn tin này có thể đã cứu mạng Chanathip, gia đình anh và khoảng 20-30 người khác đang ở bên trong luôn.
Nhưng trong cái chaos thông tin bay tứ tung đó, nỗi sợ hãi lan tỏa khắp các góc ẩn náu, kho hàng và nhà vệ sinh khắp trung tâm thương mại.
Chanathip nói thêm: "Ai cũng đều thấy kinh hoàng. Có quá nhiều thông tin xảy ra xung quanh, mọi người không chắc nên tin vào điều gì". Kiểu bạn nhận được tin nhắn liên tục nhưng không biết cái nào real cái nao fake á
Trong nhiều giờ đồng hồ, tên sát thủ rình rập khắp các sảnh trống. Tay lính bắn tỉa với mối hận thù cá nhân này đã giết nhiều người trên đường vào trung tâm mua sắm. Xuất hiện trên camera, nghi phạm Jakrapanth Thomma đi qua trung tâm thương mại với một khẩu súng máy vắt qua vai, đội mũ bảo hiểm, trang bị từ đầu đến chân luôn.
Nỗi sợ hãi càng tăng lên khi có ai đó đập vào cửa nhà vệ sinh nơi Chanathip đang trốn. "Tôi nghĩ đó có thể là tay súng. Một phụ nữ hỏi 'đó là ai?' nhưng không có câu trả lời. Cô ấy muốn mở cửa nhưng tất cả chúng tôi đều thuyết phục cô ấy không làm thế." Đúng là tình huống căng não max luôn á
Chanathip vừa dạy nhạc xong và giống như hàng trăm người khác đang ăn trong trung tâm thương mại với gia đình thì đột nhiên tiếng súng nổ. Gia đình anh lánh nạn trong nhà vệ sinh nữ. 21 giờ tối 8/2, họ nhận được tin từ cảnh sát rằng có thể rời đi rồi. Nhưng tiếng súng lại vang lên khi họ đến bãi đỗ xe, khiến họ phải chạy nước rút để sinh tồn.
Bên trong, hàng loạt người khác vẫn bị mắc kẹt, thu mình trong nhà vệ sinh phòng tập gym, dưới bàn nhà hàng, trong phòng lưu trữ và cố thu thập thông tin về vị trí của tay súng. Từ bên trong kho của H&M, Aldrin Baliquing, một giáo viên người Philippines ở độ tuổi 40, ngồi thiền để giữ bình tĩnh.
"Tôi đã rất sợ hãi vì cửa hàng nơi chúng tôi bị mắc kẹt nằm ngay phía trên nơi tay súng giữ con tin", ông nói đến các báo cáo truyền thông rằng một số người bị bắt giữ.
Nguồn: soha.vn