BiXinh8916
New member
Nhà máy thủy điện Nậm Nơn ở Nghệ An vừa phải chi ra 650 triệu đồng để bồi thường cho gia đình nạn nhân sau sự cố xả lũ không đúng quy trình gây chết người
Sáng 9/7, trao đổi với VTC News, ông Đậu Văn Hiệp - Phó Chủ tịch UBND xã Xá Lượng (huyện Tương Dương, Nghệ An) xác nhận thông tin này. Ông cho biết: "Hôm 5/7, tôi tham gia chứng kiến thỏa thuận bồi thường giữa đại diện Nhà máy thủy điện Nậm Nơn và gia đình anh May. Theo đó, Nhà máy thủy điện Nậm Nơn bồi thường cho gia đình anh Vi Văn May số tiền 650 triệu đồng và 45 triệu đồng tiền mai táng phí".
Sự việc đau lòng diễn ra như thế nào?
Theo VTC News đưa tin, vào khoảng 13h45 ngày 23/5, hai anh em Vi Văn May và Vi Văn Thân (ở xã Xá Lượng, huyện Tương Dương) đang chèo thuyền bình thường dưới khu vực đập thủy điện Nậm Nơn thì đột nhiên nhà máy điện xả nước.
Nước xả ra mạnh khiến chiếc thuyền lật úp, hai anh em bị cuốn trôi Người dân xung quanh phát hiện kịp thời và cứu được anh Thân vào bờ, còn anh May bị nước cuốn mất tích.
Nhận được tin báo, nhà máy thủy điện Nậm Nơn đã đóng cửa xả ngay và cùng tổ chức lực lượng tìm kiếm. Đến chiều tối cùng ngày 23/5, lực lượng cứu nạn và người thân đã tìm thấy thi thể anh Vi Văn May ở gần cửa xả nước.
Sau sự việc, lực lượng chức năng cùng Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc điều tra, làm rõ quy trình xả lũ của thủy điện.
Phát hiện xả sai quy định trầm trọng
Một số người dân cho biết, trước khi mở cửa xả số 1, thủy điện Nậm Nơn có thông báo nhưng thông báo xong là xả luôn. Còn cửa xả thứ 2 thì xả mà không thông báo gì cả
"Họ xả sai quy trình vì theo quy định là phải phát loa thông báo trước 30 phút rồi mới được xả", một người dân khẳng định.
Khi trả lời báo chí về vấn đề này, ông Nguyễn Quốc Toản - Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty CP Tổng công ty phát triển năng lượng Nghệ An, chủ đầu tư Nhà máy thủy điện Nậm Nơn đã thẳng thắn thừa nhận: "Một phần do chủ quan trong điều tiết lượng nước hồ chứa, nghĩ lượng nước không lớn, nên anh em không phát thông báo, hơi chủ quan".
Nguồn: soha.vn