TepPho8149
New member
Vụ việc kinh hoàng xảy ra khi chiếc xà lan chở 400 tấn thép đang tiến đến khu vực cảng để nhận hàng rồi về Cần Thơ. Bất ngờ xà lan bị nghiêng, chìm dần xuống sông khiến nhiều người trong đó có cả phụ nữ và trẻ em đều rơi ùm xuống nước, la hét cầu cứu náo loạn
Ngày 1/12, ông Trịnh Tuấn Liêm, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cho biết, vụ chìm xà lan diễn ra tại khu vực sông Cái thuộc cảng ICD Tín Nghĩa, phường An Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Ngay khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã lập tức ứng cứu, dùng phao bao vây bề mặt sông để ngăn dầu từ buồng máy tràn ra ngoài. Trong ngày hôm đó, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân. Hiện tại, phương tiện cùng 400 tấn thép vẫn đang nằm dưới đáy sông Cái
Anh Nguyễn Văn Sang (23 tuổi, quê Tiền Giang), một trong những thủy thủ có mặt trên xà lan kể lại: Chiều 30/11, anh cùng đồng đội đang vận hành xà lan đến khu vực cảng để nhận thép chở về Cần Thơ.
Khoảng 15h30 cùng ngày, khi thép đã được chất đầy lên xà lan thì xuất hiện dấu hiệu bất thường - xà lan bắt đầu nghiêng và chìm dần xuống sông Lúc đó trên xà lan có tổng cộng 6 người, trong đó có 1 chị phụ nữ và 2 em nhỏ.
Nước ập vào rất nhanh nên mọi người phải tìm cách thoát khỏi xà lan, hô hoán kêu cứu ầm ĩ.
Nguồn: kenh14.vn