Đi xin xác nhận sơ yếu lý lịch để nhập học thôi mà bạn Ngô V.A phải "ăn" cả dòng phê bình từ UBND xã Duyên Hà (huyện Thanh Trì, Hà Nội) với nội dung "bản thân và gia đình chưa chấp hành chủ trương chính sách, quy định của địa phương". Drama level max luôn!
Chỉ vì chưa đóng tiền mà bị "dí" vào hồ sơ nhập học
Chuyện này khiến người nhà bạn A bức xúc quá đem lên mạng "bóc phốt" luôn. Theo như chia sẻ, ngày 8-8, bạn V.A mang sơ yếu lý lịch đến UBND xã xin xác nhận để làm hồ sơ nhập học. Nhưng cán bộ tiếp dân bảo: do nhà chưa đóng tiền xây dựng nông thôn mới (tiền làm đường 300k/khẩu, tiền điện chiếu sáng 130k/khẩu...) nên phải về bảo bố mẹ đóng đủ có hóa đơn thì mới xác nhận. Ơ kìa?
Sáng 9-8, bạn A lên xin lần nữa thì cán bộ nói: phải đóng tiền xây dựng nông thôn mới thì mới xác nhận "đoàng hoàng", không thì sẽ phê là chưa chấp hành chính sách. Dù bạn A giải thích là "chưa đóng chứ không phải không đóng" nhưng cán bộ vẫn không nghe, cứ thế phê vào với nội dung "Bản thân và gia đình chưa chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương" rồi trình Chủ tịch UBND xã ký, đóng dấu.
Chiều cùng ngày, bạn V.A và mẹ lên gặp Chủ tịch xã giải thích gia đình khó khăn, mong được xem xét vì phê như vậy sẽ ảnh hưởng việc nhập học. Nhưng lãnh đạo xã vẫn kiên quyết: phải đóng tiền thì mới phê "chấp hành tốt", không thì phê như vậy là đúng rồi. Cứng quá trời!
Bạn V.A tâm sự: "Gia đình em khó khăn, bố mẹ chỉ làm nông nghiệp, nuôi hai con ăn học rất vất vả nên để đóng tiền cho cả nhà 4 khẩu cũng phải mất mấy triệu, chỉ còn cách đi vay mượn. Nếu không đóng tiền thì xã phê như vậy sẽ rất khó cho việc nhập học mà thời gian hoàn tất hồ sơ không còn nhiều".
Trước thông tin này, ông Nguyễn Đăng Huấn, Chủ tịch UBND xã Duyên Hà xác nhận công chức văn phòng đã phê y như vậy thật. Ông giải thích do gia đình bạn V.A chưa đóng tiền xây dựng nông thôn mới, thôn đã thống nhất gửi danh sách lên xã và đề nghị không giải quyết thủ tục hành chính cho các hộ chưa đóng.
"Không có chuyện xã không tạo điều kiện cho con em đi học mà do gia đình chưa đóng đầy đủ các khoản tiền nên cán bộ xã mới phê vào như vậy. Tôi đã trực tiếp gặp và giải thích rõ lý do với gia đình cháu V.A, đồng thời vận động gia đình đóng góp đầy đủ cho thôn để UBND xã phê lại hồ sơ", Chủ tịch UBND xã Duyên Hà cho hay.
Huyện vào cuộc, yêu cầu sửa sai ngay trong ngày 10-8
Chiều 10-8, ông Vũ Văn Nhàn, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì cho biết đã nắm được sự việc. "Chúng tôi đã yêu cầu xã Duyên Hà rút kinh nghiệm nghiêm túc sự việc này. Ngay trong chiều 10-8, UBND xã Duyên Hà phải xác nhận lại sơ yếu lý lịch cho cháu Ngô V.A theo đúng quy định của pháp luật" – ông Nhàn khẳng định.
Cùng chiều đó, bạn V.A cho biết sau khi người thân đăng lên mạng và báo chí vào cuộc thì UBND xã đang cử cán bộ đến nhà để xác nhận lại hồ sơ. Vậy là có kết quả rồi nhé!
Không phải case đầu tiên!
Trước đó hôm 7-8, vụ tương tự xảy ra ở xã An Bình, huyện Nam Sách, Hải Dương. Anh Nguyễn Danh Cường đã đăng ảnh sơ yếu lý lịch có bút phê của Phó Chủ tịch UBND xã An Bình Trương Phúc Thực với nội dung: "Bản thân và gia đình chưa chấp hành và thực hiện tốt quy định của địa phương".
Anh Cường viết: "Đứa em năm nay mới học xong đại học xuống dưới xã làm hồ sơ xin việc thì các bác ở dưới xã phết ngay dòng này. Nguyên nhân là xã em chủ trương làm đường nhưng vì mỗi khẩu mức đóng 2 triệu, bố mẹ em không đủ khả năng đóng. Đứa em mới học xong chưa có việc làm, chưa có kinh tế mà các bác ấy làm như này có quá đáng và đúng đắn không?".
Fun fact: lời phê như trên hoàn toàn trái quy định pháp luật nha! Theo công văn số 1520/HTQTCT-CT ngày 20-3-2014 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp đã yêu cầu: "UBND cấp xã không được ghi nội dung về việc chấp hành pháp luật, chủ trương, chính sách của Nhà nước, địa phương vào sơ yếu lý lịch của công dân". Rõ ràng mà nhỉ?
Ngay sau khi bị "bóc phốt", sáng 8-8, UBND xã An Bình đã họp khẩn và yêu cầu ông Thực rút kinh nghiệm sâu sắc. UBND huyện Nam Sách cũng yêu cầu UBND xã An Bình kiểm điểm và xác nhận lại hồ sơ cho công dân theo đúng quy định.
Nguồn: kenh14.vn