Sáng hôm đó còn cười đùa với đồng nghiệp, ai ngờ đến trưa anh đã ra đi bằng hai phát súng định mệnh...
Gần 11h ngày 28/12, không khí tại UBND xã Tài Văn (huyện Trần Đề, Sóc Trăng) bỗng nhiên căng thẳng khi tiếng súng nổ vang lên từ phòng xã đội. Mọi người ùa vào thì anh Thạch Phát (32 tuổi) - Xã đội trưởng - đã nằm bất động trong vũng máu.
Theo lời ông Hồng Thanh Bằng - Chủ tịch UBND xã Tài Văn chia sẻ với VnExpress.net, buổi sáng hôm đó mọi thứ vẫn diễn ra bình thường lắm. Anh Phát vẫn đưa con gái 3 tuổi đến nhà trẻ, rồi chở vợ đến cơ quan như mọi ngày. Nhìn anh vui vẻ cười nói, ai cũng nghĩ rằng anh đã hàn gắn được với vợ sau thời gian gia đình có chút trục trặc.
"Cách đây 2 tháng, chị vợ anh Phát (làm cán bộ thống kê xã) có trình bày với đơn vị là muốn ly hôn vì nghi chồng có người con gái khác. Bọn tôi cũng đã cố gắng khuyên can để hai người làm lành, ai ngờ anh Phát lại nghĩ quẩn đến vậy", ông Bằng buồn bã kể lại.
Theo kết quả điều tra ban đầu, anh Phát đã bóp cò hai lần. Một viên đạn từ cổ họng xuyên thẳng lên đầu khiến sọ não vỡ toang. Khẩu súng được xác định là công cụ của xã đội đang quản lý.
Nguồn: soha.vn