MunPinky492
New member
Đi Hội An nhiều rồi nhưng bạn có biết gần đó còn có một xã đảo xịn sò chưa được "khai phá" lắm không? Nhiều bạn trẻ đã "sốc visual" khi biết xứ Quảng còn ẩn chứa một viên ngọc du lịch nguyên sơ thế này đấy!
Nhắc đến du lịch miền Trung, chắc ai cũng nghĩ ngay đến Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam hay Bình Thuận rồi đúng không nà? Trong đó Quảng Nam được cho là vừa có vibe cổ kính truyền thống với phố cổ Hội An huyền thoại, vừa "giấu" hẳn những địa điểm siêu tiềm năng đang đợi hội mê xê dịch khám phá nè.
Và đây rồi - một xã đảo được gọi là "viên ngọc thô" của xứ Quảng mà mình muốn giới thiệu: xã đảo Tam Hải, thuộc huyện Núi Thành, cách Tam Kỳ hơn 30km về phía Đông Nam. "Đây là một điểm đến độc đáo với bãi biển xanh biếc trải dài, hàng dừa xiêm rợp bóng và những phiến đá kỳ vĩ xếp chồng lên nhau", một bạn du khách có chia sẻ trên group du lịch đó.
Theo trang chủ của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, xã đảo Tam Hải thực sự là một "viên ngọc thô" xinh xỉu của xứ Quảng luôn. Nằm tách biệt với bên ngoài bởi dòng sông Trường Giang, diện tích xã đảo chỉ khoảng 1.500ha thôi nhưng lại có 3 mặt giáp biển, 1 mặt giáp sông - nghĩa là hơn 50% diện tích ở đây là mặt nước luôn đó các bạn!
Phần đất liền còn lại thì được phủ kín bởi những rừng dừa xanh mướt mắt. Người dân bản địa còn hay đùa: "Khi tôi sinh ra đã thấy dừa trước ngõ" á. Cây dừa ở đây được trồng nhiều lắm để chắn gió, chắn sóng cho các nhà. Từ đó mà người dân có nghề đan xơ dừa độc đáo, truyền thống hàng trăm năm nay vẫn giữ được cho đến bây giờ.
Hiện tại ở Tam Hải có nhiều khu danh thắng hay địa điểm check-in còn rất hoang sơ, giữ được gần như nguyên vẹn vẻ đẹp tự nhiên ban đầu. Tuy nhiên do chưa được đầu tư du lịch bài bản nên so với phố cổ Hội An hay thánh địa Mỹ Sơn thì xã đảo này ít người biết hơn nhiều.
Muốn đến Tam Hải thì bạn chỉ có một cách duy nhất: đi đường thủy bằng phà hoặc thuyền máy từ cửa sông Kỳ Hà. Quãng đường không quá xa nhưng khi đặt chân đến Tam Hải, bạn sẽ cảm nhận được không khí khác hẳn, peaceful và chill phết!
Nguồn: soha.vn