Các chiến binh wushu của nhà mình đã có một ngày thi đấu "xịn sò" tại SEA Games 27, mang về cả rổ huy chương cho Việt Nam luôn nè!
Update 18h30: Kết thúc phần thi nội dung tán thủ wushu hôm nay, đội tuyển wushu của mình đã "flex" thêm 3 huy chương nữa cho đoàn Việt Nam. Cụ thể, chị Hoàng Thị Phương Giang đã "cân" luôn 1 tấm HCV, còn 2 anh em Tô Văn Báu và Hoàng Văn Cao đã góp thêm 2 HCĐ.
Mà này, tin vui là nội dung tán thủ wushu chắc kèo sẽ có thêm huy chương nữa đó! Vì 2 nữ võ sĩ Nguyễn Thu Hoài và Nguyễn Thị Chinh đã "cào" được vé vào chung kết ở hạng cân 48kg và 52kg rồi Tính ra sau 2 ngày thi đấu, wushu đã "bỏ túi" cho đoàn Việt Nam tổng cộng 6 huy chương: 2 vàng, 1 bạc và 3 đồng. Xịn xò không nào!
Update 17h20: VĐV Hoàng Văn Cao đã phải "chịu thua" Tom Suepsangat của Thái Lan với tỷ số 0-2 ở hạng cân 56 kg nam. Vậy là mình lại có thêm một HCĐ nữa. Loạt bán kết tán thủ của Việt Nam đến đây là hết rồi. Giờ chỉ còn "hóng" 2 trận chung kết của Nguyễn Thu Hoài và Nguyễn Thị Chinh thôi!
Lúc 16h00 chiều nay, VĐV Nguyễn Thị Chinh đã "đè bẹp" đối thủ Friska Ria Wibowo của Indonesia với tỷ số 2-0 để giành quyền vào chung kết tán thủ hạng cân 48 kg nữ tại SEA Games 27. Với kết quả này, đoàn TT Việt Nam đã "nắm chắc" trong tay thêm một HCB rồi đó
Chỉ 30 phút sau đó, VĐV Tô Văn Báu phải để thua đối thủ người Philippines và đoạt huy chương đồng (hạng 48 kg). Dù "xịt keo" rồi, nhưng với màn trình diễn "cháy" hết mình chiều qua, anh Báu cũng đã mang thành tích về cho nước nhà rồi
Sau khi Tô Văn Báu thua trận, các đồng đội của anh đã thi đấu vô cùng "máu lửa" luôn. Ở hạng cân 52 kg, Nguyễn Thu Hoài đã "deal dame" đối thủ Su Hlaing Oo người Myanmar 2-0 và lọt vào chung kết. Vậy là mình đã có 2 VĐV vào chung kết để nuôi hi vọng có thêm HCV rồi nha!
Nguồn: soha.vn