Ở thị trường nhạc Việt đang lên như diều gặp gió thế này, việc giữ được cá tính riêng mà vẫn liên tục "thả thính" khán giả bằng những bản nhạc banger thực sự không phải dạng vừa đâu nha! Và trong hội anh tài gen Z đang làm mưa làm gió, phải kể ngay đến cái tên Wren Evans này
Thật sự không phải flex quá khi nói rằng mỗi lần anh chàng này thả sản phẩm là lại "trúng tim đen" nhu cầu âm nhạc của fan. Lúc thì "khát" nhạc chất, lúc lại "khát" những concept táo bạo trong nghệ thuật, đôi khi là "khát" một nghệ sĩ đủ gan để thể hiện 100% năng lượng, tinh thần tuổi trẻ mà không cần care ai nghĩ gì
Lần này, Wren Evans comeback với "Call me" - một MV đậm chất tuổi trẻ với câu chuyện tình gay cấn, bùng nổ nhưng cũng đầy thú vị và unforgettable. Giọng ca gen Z này thực sự "chơi lớn" khi dám kể một câu chuyện cực kỳ táo bạo mà không phải ai cũng dám động vào: "Tình yêu độc hại"
Xuyên suốt MV, vì yêu mà hai nhân vật chính đã bất chấp mọi thứ - từ sự cản trở, kiểm soát của gia đình để có thể kể cho nhau nghe những chuyện không ai biết. Nam chính hoàn toàn aware là mình đang đối đầu với cả một băng nhóm, nhưng tình yêu khiến anh trở nên đầy dũng cảm. Họ cùng nhau "đào tẩu" mà chẳng cần quan tâm đến bất cứ thứ gì. Không tiền bạc, tương lai mờ mịt, nhưng chỉ cần được bên nhau với "keo dính đặc biệt" tên là tình yêu, đôi trẻ như được khoác áo giáp sắt, đủ sức chống lại cả thế giới tàn khốc ngoài kia
Nam ca sĩ đã truyền tải một message rất clear với "Call me": Tình yêu tuổi trẻ luôn là mối tình đáng nhớ nhất vì sự hoang dại, tự do và ngông cuồng của nó. Không gì có thể thay thế được những kỷ niệm như vậy đâu! Người ta hay bảo nhau hãy tránh xa những trải nghiệm, những mối tình toxic, nhưng đôi khi mình quên mất rằng chính những trải nghiệm bất ngờ ấy lại là những mốc son giúp con người trưởng thành
Một tình yêu dang dở, một chút quên đi bản thân, một giai đoạn mà bạn cho phép mình buông thả và bớt lý trí đi một tí. Nó có thể mang đến vô vàn cảm xúc đặc trưng làm nên một tuổi trẻ đáng nhớ. Miễn sao sau khi kết thúc những trải nghiệm đó, bạn bước ra với bài học và sự thấu hiểu bản thân hơn, là đã win rồi!
Tình yêu bất chấp lý trí trong "Call me" nói riêng và ở người trẻ nói chung giống hệt những gì mà nhà văn Haruki Murakami đã từng viết trong "Kafka bên bờ biển": "Và khi cơn bão qua đi, bạn sẽ không nhớ mình đã vượt qua như thế nào, xoay xở để tồn tại ra sao. Bạn thậm chí không dám chắc liệu cơn bão đã thật sự đi qua chưa? Nhưng có một điều chắc chắn, là khi bạn ra khỏi cơn bão, bạn sẽ không còn là cùng một người khi bước vào. Đó là lý do cho sự xuất hiện của cơn bão ấy"
Khán giả trẻ chắc chắn sẽ thấy đâu đó hình ảnh mình trong từng khung hình của MV "Call me": "Một người từng làm mọi thứ vì yêu, từng cuồng say đến mức mất lý trí, từng là 'cừu non' lao vào tình yêu toxic để rồi thoát ra đầy mạnh mẽ, hoặc cũng có thể đang chật vật để đi qua từng cảm xúc mông lung"
Nguồn: svvn.tienphong.vn