Cùng là tam thai nhưng ba bé không chào đời cùng lúc nha mọi người ơi! Bé trai đầu tiên sinh lúc thai mới 27 tuần 6 ngày, còn hai em thì... cứ nằm lì trong bụng mẹ thêm 36 tiếng nữa mới chịu ra
Câu chuyện đỉnh của chóp bắt đầu từ sáng 11/6/2026
Lúc 9h50 sáng 11/6/2026, bé trai đầu tiên đã cất tiếng khóc đầu đời tại Bệnh viện Đại học Phenikaa khi mới 27 tuần 6 ngày, chỉ nặng có 900 gram thôi nha! Trong khi ê-kíp Sơ sinh bận rộn chăm sóc bé, thì hai em còn lại vẫn đang "chilling" trong bụng mẹ
Sau khi hội chẩn, team bác sĩ quyết định chưa cho sinh luôn mà tiếp tục theo dõi sát sao tình trạng của mẹ và hai thai nhi. Giai đoạn này căng thẳng lắm luôn, vì mỗi giờ kéo dài thai kỳ đều vô cùng quý giá, nhưng phải đảm bảo an toàn cho cả mẹ và các bé nữa
36 giờ sau, hai bé trai còn lại lần lượt chào đời với cân nặng 950 gram và 1.000 gram.
Ba anh em sau đó phải trải qua hành trình dài hơn 3 tháng nằm viện. Với tuổi thai và cân nặng khi sinh như vậy, cả ba đều cần được chăm sóc đặc biệt trước khi có thể về nhà cùng gia đình.
Đến giờ thì cả ba bé đã vượt mốc 3,5 kg rồi nhé! Sáng 2/10, Minh Đức, Minh Vũ và Minh Khôi cùng mẹ đã trở lại PhenikaaMec. Lần này đặc biệt hơn vì ba em được gặp lại những bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế đã đồng hành từ những ngày đầu tiên
Hơn 200 ngày từ nguy cơ đến "happy ending"
Để có được khoảnh khắc ba em bé khỏe mạnh về nhà, mẹ của các bé đã phải trải qua một thai kỳ siêu khó khăn với nhiều diễn biến phức tạp.
Mọi thứ bắt đầu từ những dấu hiệu dọa sẩy thai, sau đó là các bệnh lý thai kỳ khiến việc theo dõi và chăm sóc trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Gia đình phải đưa ra nhiều quyết định quan trọng trong quá trình quản lý thai nguy cơ cao, đồng thời thực hiện chẩn đoán trước sinh và theo dõi sát diễn biến của cả ba thai.
Tổng cộng, hành trình từ những dấu hiệu nguy cơ đầu tiên đến khi ba bé được chăm sóc ổn định kéo dài hơn 200 ngày luôn!
Ca bệnh này đòi hỏi sự phối hợp của nhiều chuyên khoa: Di truyền, Chẩn đoán hình ảnh, Y học bào thai, Sản khoa, Gây mê hồi sức, Sơ sinh và Dược. Các bác sĩ liên tục đánh giá tình trạng của mẹ và từng thai nhi để đưa ra phương án phù hợp ở từng thời điểm
Đặc biệt, sau khi bé đầu tiên chào đời, việc tiếp tục giữ hai thai còn lại trong tử cung trở thành quyết định cần theo dõi liên tục. Theo các bác sĩ, mục tiêu là kéo dài thai kỳ trong giới hạn có thể, đồng thời sẵn sàng kết thúc nếu xuất hiện yếu tố không đảm bảo an toàn.
36 giờ quý giá và hành trình hồi phục thần kỳ
PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hồi, Tổng Giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa, cho biết đây là thai kỳ tam thai có nhiều diễn biến phức tạp. Quyết định trì hoãn sinh được đưa ra dựa trên việc theo dõi liên tục tình trạng của mẹ và hai thai nhi.
Theo ông, với ba em bé sinh cực non, 36 giờ tiếp tục ở trong bụng mẹ là khoảng thời gian vô cùng có giá trị trước khi các bé bước vào quá trình hồi sức và chăm sóc kéo dài.
Sau hơn 3 tháng điều trị, cả ba đã đạt cân nặng trên 3,5 kg và đủ điều kiện về với gia đình rồi nè! Bệnh viện cho biết đây là trường hợp sinh ba trì hoãn sinh khác ngày đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam luôn đó
Nhìn lại những tháng ngày đã qua, chị Phạm Hồng Nhung (SN 1997, quê Hải Phòng), mẹ của ba bé trai, vẫn nhớ rõ những ngày căng thẳng khi các con chưa chào đời.
"Đối với tôi, đó là những ngày tháng không thể nào quên, không biết nói gì hơn lời biết ơn sâu sắc đến các bác sĩ", chị Nhung chia sẻ.
Từ ba em bé chỉ nặng chưa đến 1 kg khi chào đời đến những cậu bé đã vượt mốc 3,5 kg trong ngày trở lại bệnh viện, hành trình của Minh Đức, Minh Vũ và Minh Khôi được đánh dấu bằng khoảng thời gian đặc biệt: 36 giờ, khi anh cả đã chào đời còn hai em vẫn tiếp tục được giữ lại trong bụng mẹ
Nguồn: techz.vn