Nghe hơi xịn xò nha mọi người ơi! 108 cây thông hai lá dẹt siêu cổ (tuổi đời từ 700-1.000 năm luôn á, già hơn cả ông bà tổ tiên mấy đời rồi ) cao tận 40m tại Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà vừa được "phong" là cây di sản Việt Nam đó!
Ngày 19/5 vừa rồi, Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà (Lâm Đồng) đã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu cây di sản Việt Nam cho quần thể 108 cây thông hai lá dẹt cổ thụ siêu xịn này. Sự kiện này là cột mốc quan trọng để flex giá trị sinh học đặc biệt và khẳng định đây là biểu tượng di sản tự nhiên cực độc đáo của vùng đất này nha!
"Hóa thạch sống" chỉ có ở Việt Nam, xịn xò chưa!
Thông hai lá dẹt là loài cây "made in Vietnam" 100% luôn á, chỉ sống trên cao nguyên Langbiang thôi. Từ ngày xưa, các nhà khoa học đã ví nó như "hóa thạch sống", "sứ giả thời tiền sử" gì đó nghe oách phết!
Với cái tên khoa học nghe mlem mlem là Pinus krempfii, loài cây đặc hữu này từng làm cả giới thực vật học thế giới phải ngỡ ngàng. Hồi xưa có ông nhà khoa học Pháp tên Chevalier xác nhận đây là đại diện duy nhất còn sót lại của một chi thực vật cổ đại (drama chưa ).
Thậm chí các nhà nghiên cứu Mỹ như Krisphind và Litenle còn khẳng định luôn: họ hàng của loài cây này giờ chỉ còn thấy trong... hóa thạch thôi (tức là extinct hết rồi, chỉ còn mình nó survive ).
Vinh danh chính thức luôn rồi nè!
Tại buổi lễ, PGS.TS Trần Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã trao bằng công nhận quần thể thông hai lá dẹt là cây di sản Việt Nam cho Ban Giám đốc Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà và đại diện hộ dân bảo vệ rừng. Theo đó, quần thể thông hai lá dẹt được công nhận gồm 108 cây, có tuổi đời từ 700-1.000 năm, chiều cao từ 35-40m (cao bằng tòa nhà 10 tầng luôn á ).
PGS.TS Trần Ngọc Hải chia sẻ: "Danh hiệu Cây Di sản Việt Nam không đơn thuần là sự tôn vinh, mà còn mang ý nghĩa giáo dục và lan tỏa ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, giữ gìn nguồn gen quý hiếm và phát triển du lịch sinh thái bền vững".
Ông Tôn Thiện An - Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà cũng xúc động chia sẻ, đây không chỉ là niềm vinh dự cho vườn, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về giá trị của những báu vật thiên nhiên mà họ đang cố gắng gìn giữ.
"Với cán bộ, viên chức nơi đây, thông hai lá dẹt không chỉ là loài cây quý hiếm, mà còn là biểu tượng linh thiêng gắn bó mật thiết với đời sống tâm linh, văn hóa của cộng đồng bản địa", ông An khẳng định (nghe mà thấy nghiêm túc ghê ).
Bonus: Trồng thêm cây nữa nè!
Nguồn: soha.vn
Ngày 19/5 vừa rồi, Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà (Lâm Đồng) đã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu cây di sản Việt Nam cho quần thể 108 cây thông hai lá dẹt cổ thụ siêu xịn này. Sự kiện này là cột mốc quan trọng để flex giá trị sinh học đặc biệt và khẳng định đây là biểu tượng di sản tự nhiên cực độc đáo của vùng đất này nha!
"Hóa thạch sống" chỉ có ở Việt Nam, xịn xò chưa!
Thông hai lá dẹt là loài cây "made in Vietnam" 100% luôn á, chỉ sống trên cao nguyên Langbiang thôi. Từ ngày xưa, các nhà khoa học đã ví nó như "hóa thạch sống", "sứ giả thời tiền sử" gì đó nghe oách phết!
Với cái tên khoa học nghe mlem mlem là Pinus krempfii, loài cây đặc hữu này từng làm cả giới thực vật học thế giới phải ngỡ ngàng. Hồi xưa có ông nhà khoa học Pháp tên Chevalier xác nhận đây là đại diện duy nhất còn sót lại của một chi thực vật cổ đại (drama chưa ).
Thậm chí các nhà nghiên cứu Mỹ như Krisphind và Litenle còn khẳng định luôn: họ hàng của loài cây này giờ chỉ còn thấy trong... hóa thạch thôi (tức là extinct hết rồi, chỉ còn mình nó survive ).
Vinh danh chính thức luôn rồi nè!
Tại buổi lễ, PGS.TS Trần Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã trao bằng công nhận quần thể thông hai lá dẹt là cây di sản Việt Nam cho Ban Giám đốc Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà và đại diện hộ dân bảo vệ rừng. Theo đó, quần thể thông hai lá dẹt được công nhận gồm 108 cây, có tuổi đời từ 700-1.000 năm, chiều cao từ 35-40m (cao bằng tòa nhà 10 tầng luôn á ).
PGS.TS Trần Ngọc Hải chia sẻ: "Danh hiệu Cây Di sản Việt Nam không đơn thuần là sự tôn vinh, mà còn mang ý nghĩa giáo dục và lan tỏa ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, giữ gìn nguồn gen quý hiếm và phát triển du lịch sinh thái bền vững".
Ông Tôn Thiện An - Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà cũng xúc động chia sẻ, đây không chỉ là niềm vinh dự cho vườn, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về giá trị của những báu vật thiên nhiên mà họ đang cố gắng gìn giữ.
"Với cán bộ, viên chức nơi đây, thông hai lá dẹt không chỉ là loài cây quý hiếm, mà còn là biểu tượng linh thiêng gắn bó mật thiết với đời sống tâm linh, văn hóa của cộng đồng bản địa", ông An khẳng định (nghe mà thấy nghiêm túc ghê ).
Bonus: Trồng thêm cây nữa nè!
Nguồn: soha.vn