Ê kìa, vòng bảng World Cup năm nay chaotic vãi! Đức bị loại sớm cực sốc, còn Mỹ thì trình diễn nặng nề như... đi bộ trên cát Nhưng đó chỉ là 2 trong vô vàn drama của giải năm nay thôi nha! Giờ thì Anh và Nhật Bản đang nổi lên như những ứng viên sáng giá nhất khi vòng loại trực tiếp chính thức bắt đầu từ thứ Bảy rồi đây.
Câu chuyện chính của World Cup 2023 là gì? Đơn giản thôi: các đội xếp hạng thấp giờ đã "lên đời" xịn sò, khoảng cách với mấy ông lớn truyền thống đã thu hẹp đáng kể luôn á
Nói về drama thì Đức chính là nạn nhân nổi bật nhất! Họ vừa mới vào chung kết Euro năm ngoái mà giờ lại lần đầu tiên trong lịch sử bị loại ngay từ vòng bảng, nhường chỗ cho tân binh Marocco đi tiếp. Thật sự là plot twist không ai ngờ tới
Không chỉ có vậy, Nam Phi, Jamaica và Nigeria cũng lọt vào vòng 16 đội, trong khi Brazil, Italia và nhà vô địch Olympic Canada đều phải... khăn gói về nhà sớm luôn.
Còn tuyển Mỹ thì sao? Họ đến Úc và New Zealand với tư cách ứng viên nặng ký để bảo vệ ngôi vô địch, tham vọng vô tiền khoáng hậu là vô địch lần thứ 3 liên tiếp đó nha!
Nhưng mà... thực tế thì đoàn quân của HLV Vlatko Andonovski chỉ lết qua vòng bảng nhờ một chút may mắn thôi Màn trình diễn của họ khiến ai cũng hoài nghi liệu có đủ sức tiến xa hay lọt vào trận chung kết ở Sydney vào ngày 20-8 không. Họ khập khiễng bước vào vòng 16 đội sau trận hòa 0-0 với tân binh Bồ Đào Nha, và giờ phải gặp Thụy Điển tại Melbourne vào Chủ nhật.
Cặp đấu Mỹ - Thụy Điển là trận cầu kinh điển ở World Cup rồi! Họ đã chạm trán nhau trong 5 kỳ giải gần nhất, toàn ở vòng bảng, với Mỹ thắng 3, hòa 1 và thua 1 trận.
"Tôi cảm thấy đây sẽ không phải là một giải đấu lớn nếu chúng tôi không đối đầu với Thụy Điển," đội trưởng tuyển Mỹ Lindsey Horan chia sẻ.
Nhật Bản đang "lên hương" đây này
Thụy Điển đang xếp thứ 3 thế giới, lọt bán kết năm 2019 và giành HCB tại Olympic Tokyo, nên khi họ gặp đội số 1 thế giới cũng có nghĩa là một ông lớn sẽ phải ra về cuối tuần này rồi. Điều này mở ra cơ hội cho những đội khác, và Nhật Bản đang nổi lên cực mạnh!
Nhật Bản sẽ đối đầu với Na Uy vào thứ Bảy – đội đang bị drama nội bộ và chấn thương của Ada Hegerberg làm lu mờ.
Nhật Bản từng vô địch World Cup 2011 và á quân 2015, nhưng mấy lần sau đó đều bị loại sớm, kể cả khi đá trên sân nhà. "Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã bị bỏ lại phía sau bởi những bước tiến đột ngột mà phần còn lại của thế giới đang tạo ra," cựu HLV Nhật Bản Asako Takakura, người dẫn dắt đội năm 2019, nói với AFP trước giải đấu.
Nhưng năm nay khác rồi! Nhật Bản là một trong 3 đội thắng cả 3 trận vòng bảng (cùng Anh và Thụy Điển), ghi nhiều bàn nhất với 11 bàn và chưa thủng lưới lần nào luôn! Họ nghiền nát Tây Ban Nha 4-0 bằng lối chạy chỗ thông minh và dứt điểm lạnh lùng, giúp Hinata Miyazawa dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng với 4 bàn thắng
Anh đang "on fire" này mọi người ơi
Nhà vô địch châu Âu Anh hiện đang là ứng viên số 1 theo các nhà cái, vượt qua chấn thương để lọt vào vòng knock-out sau chiến thắng 6-1 trước Trung Quốc.
Lịch thi đấu cũng đang "mở đường" cho Anh nữa nè, với Colombia hoặc Jamaica đầy bất ngờ chờ sẵn ở tứ kết nếu họ vượt qua Nigeria tại Brisbane vào thứ Hai.
Tuyển Anh có HLV đỉnh cao Sarina Wiegman và một trong những ngôi sao đột phá của giải là Lauren James, mặc dù họ sẽ rất muốn có tiền vệ chủ chốt Keira Walsh trở lại sau chấn thương đầu gối. Wiegman cảnh báo: "Tôi nghĩ chúng tôi đang tiến bộ trong giải đấu này"
Pháp và á quân 2019 Hà Lan trông cũng rất nguy hiểm và cả hai đều có lịch thi đấu khá thuận lợi.
Rồi còn có Úc nữa! Đội chủ nhà hiện đang đối đầu với Đan Mạch sau khi vượt qua cơn hoảng loạn ở vòng bảng. Matildas có cả quốc gia ủng hộ phía sau và đang hy vọng tiền đạo ngôi sao Sam Kerr bình phục chấn thương bắp chân vốn đã làm hỏng vòng bảng của cô.
Trận đấu đầu tiên vòng 16 đội thứ Bảy sẽ chứng kiến Tây Ban Nha cố gắng phục hồi (sau trận thua Nhật Bản) trước Thụy Sĩ rắn rỏi nhưng kém nổi bật hơn.
Tây Ban Nha đang chờ đương kim Quả bóng vàng Alexia Putellas tìm lại phong độ đỉnh cao sau chấn thương đầu gối nghiêm trọng.
Những "kẻ lót đường" giờ đây không còn nhỏ bé nữa
Các đội được coi là outsider đang muốn tiếp tục câu chuyện cổ tích: Morocco đụng độ Pháp còn Nam Phi gặp Hà Lan.
Morocco thua Đức 6-0 trong trận ra mắt World Cup nhưng cuối cùng lại vượt qua vòng loại thay cho chính Đức luôn. Đây là kết quả gây chấn động thật sự, giống như thành tích của Nam Phi và Jamaica – hai đội chưa từng thắng trận nào ở World Cup trước đây cơ!
Jamaica tiến tới cuộc đụng độ với Colombia bất chấp sự chuẩn bị đầy sóng gió do tranh chấp công khai với liên đoàn của họ. Thủ môn Rebecca Spencer nói: "Chúng tôi hy vọng rằng bây giờ liên đoàn đang nhìn vào chúng tôi và nhìn nhận tuyển nữ một cách nghiêm túc."
Nguồn: soha.vn