KhoaiKute9623
New member
Các cầu thủ dự World Cup 2018 gần như "cày" liên tục suốt mùa hè mà không được nghỉ ngơi đang khiến nhiều đại gia bóng đá châu Âu phải "gánh hậu quả" đau đớn đấy các bro ơi!
Trận hòa nhạt nhẽo giữa Liverpool vs Manchester City - vốn được kỳ vọng là "bữa tiệc tấn công đỉnh cao" - đã để lại nhiều dấu hỏi lớn. Và Klopp chính là người đầu tiên "bóc phốt" vấn đề này một cách thẳng thắn
Trong buổi họp báo sau trận, khi được hỏi liệu kết quả này có phải do lối chơi tấn công của Liverpool không, ông đã có câu trả lời khá "gắt":
"Mấy câu hỏi này toàn chỉ trích rồi đó Mọi thứ đều sẽ ổn hơn nếu các cậu khỏe mạnh hơn chứ. Muốn khỏe? Thì cho cầu thủ nghỉ hè đàng hoàng đi! Kiểu như Jordan Henderson chỉ được nghỉ đúng 2 tuần hè thôi, buồn cười chưa? Nhưng mà thôi, đời là thế đấy."
Jordan Henderson là một trong những cầu thủ phải "cày ải" nhiều nhất luôn á.
Nhưng mà thật ra, dù Klopp chỉ đang giải thích cho màn trình diễn yếu ớt của Liverpool, thì sự thật đúng là như vậy thật đấy! Đặc biệt là với các đội bóng lớn nha
Không chỉ riêng Liverpool đâu nhen!
Man City và Liverpool không phải là hai "ông lớn" duy nhất ra sân trong tình trạng "cháy pin". Bayern Munich và Real Madrid cũng đang "khóc thét" khi để thua các đội nhỏ. Kình địch của Real là Barca cũng đánh rơi điểm ở Mestalla, tiếp nối chuỗi ngày thất vọng não nề luôn
Có nhiều lý do khác nhau giải thích cho phong độ "toang" hiện tại của các đội này, nhưng có một lý do chung cực kỳ rõ ràng: World Cup đó các bạn ơi!
World Cup - Kẻ phá bĩnh thầm lặng
World Cup giờ đã được chứng minh là có ảnh hưởng không nhỏ đến phong độ của các CLB rồi. Và chuyện này không phải mới đâu, nó xảy ra xuyên suốt lịch sử bóng đá luôn á!
World Cup là giải đấu danh giá nhất hành tinh, nhưng nó cũng thường xuyên tạo ra "drama" cho các CLB ở mùa giải sau đó nè
Nhìn vào các giải đấu hàng đầu châu Âu từ khi Champions League ra đời là rõ:
Trong suốt 26 năm, sau mỗi mùa World Cup, chức vô địch La Liga chỉ được bảo vệ thành công có 2 lần thôi. Bundesliga và Serie A? Chỉ đúng 1 lần duy nhất, và còn ở thời kỳ thống trị của Juventus và Bayern Munich nữa chứ. Còn Premier League thì... không có lần nào luôn á!
Không phải ngẫu nhiên mà hai mùa giải sau World Cup gần đây chứng kiến hai nhà vô địch "out of nowhere": Blackburn Rovers (1994-1995) và Stuttgart (2006-2007) đâu nha!
Điều này cho thấy ảnh hưởng của World Cup không chỉ là về thể lực mà còn cả về điểm số và thứ hạng. Các "ông lớn" thường quá mệt mỏi - nhất là đầu mùa - để duy trì chuỗi chiến thắng
Mùa 2010-11, MU vô địch với 80 điểm, nhưng đó là gần một thập kỷ trước rồi nhé. Thời mà số điểm vô địch thường rơi vào khoảng 90 điểm á.
Còn mùa 2006-2007, Real vô địch với 76 điểm, trong khi đối thủ của họ đã vô địch với 82 và 84 điểm trong hai mùa trước, rồi mùa sau tiếp tục với 85 điểm. Gap quá trời luôn!
Tất nhiên những sự "downgrade" này không phải lúc nào cũng xảy ra, nhưng các mùa giải có cường độ khác nhau và vẫn để lại ảnh hưởng rõ rệt thôi.
Nations League - "Cái giải nhảm nhí nhất thế giới"?
Và mọi chuyện càng trở nên rõ ràng hơn khi chúng ta lại chuẩn bị cho một tuần tập trung ĐTQG nữa. Klopp đã từng "thốt lên tâm tư" về việc các cầu thủ phải phân tán sức lực cho quá nhiều đấu trường:
"Các học trò của tôi đáng tiếc phải thi đấu ở Nations League. Cái giải nhảm nhí nhất thế giới bóng đá luôn á Chúng tôi hy vọng các cậu ấy sẽ trở về khỏe mạnh để chơi những giải đấu thực sự như Premier League, Champions League."
"Thời điểm này khó khăn cho các học trò của tôi lắm nhỉ? Nhưng tôi đã nói rồi đấy, chúng ta cần phải bắt đầu quan tâm đến các cầu thủ đi."
"Nhưng mà thực tế vẫn vậy thôi. Vì thế giờ tôi nhấc máy gọi cho bất kỳ HLV ĐTQG nào xin để lại 1-2 cầu thủ, họ cũng sẽ trả lời: 'Tôi cũng đang chịu áp lực đây này,' vì giờ các cầu thủ phải thi đấu Nations League mà."
"Tôi không rõ chúng ta được gì từ giải này, có vài trận chung kết mùa hè tới hay sao ấy... tôi chỉ biết thế thôi
Vậy điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Câu hỏi đặt ra là: Liệu chúng ta sẽ thấy nhà vô địch mới ở Bundesliga sau 7 năm? Atletico Madrid có thể trở lại đỉnh cao La Liga không? City có bị "nerf" không?
Thật khó để trả lời đây! Và luôn có cảm giác mọi thứ rồi sẽ đến giới hạn, nhất là nếu Bayern hay Real "toang" đến mức phải thay HLV. Nhưng cho đến lúc đó, chúng ta vẫn có chỗ cho những bất ngờ thú vị nhé!
Nguồn: soha.vn