World Cup của Ba Đẻn: Tiệc bia, Pele và Garrincha - Huyền thoại kể chuyện cực đỉnh

KemCoco1866

New member
60195e916c4bb5cb07bc.jpg


World Cup với Ba Đẻn là những buổi tiệc bia rượu chill phết, cùng dấu ấn đậm nét của Vua bóng đá Pele và huyền thoại Garrincha ⚽

Gắn bó với trái bóng tròn cả đời với hơn 20 năm làm cầu thủ và gần 20 năm nữa làm HLV, nên Ba Đẻn cũng mê xem đá bóng lắm luôn. Những giải đấu xịn như Premier League, La Liga, Serie A... ông đều cố gắng "cày" hết trong nhiều năm qua. Còn World Cup thì chẳng cần bàn rồi, giống như một bữa tiệc đại nhạc hội với huyền thoại của làng túc cầu Việt Nam mình.

"Tôi chẳng bỏ sót kì World Cup nào bao giờ. Thức đêm xem World Cup rất thú và đặc biệt có mấy anh em ngồi bia bọt với nhau thì 'sướng'", Ba Đẻn kể với vibe cực phấn khích.

Thông thường, Ba Đẻn hay tập hợp bạn bè hoặc các anh em lại để xem bóng đá. Và thường thì địa điểm tụ tập hay là nhà bà nội, nơi rất thuận tiện để họp mặt anh em chill cùng nhau.

ad72f15b7670b02a5abf.jpg


Ở kỳ World Cup năm 2014, Ba Đẻn chia sẻ chắc sẽ phải đổi địa điểm tập kết ở nhà một người bạn nào đó, bởi cụ Thìn A vừa mất, đến nhà bà nội sẽ không tiện. Tất nhiên địa điểm thì chuyển, còn các chuyện khác như thức đêm rồi "nhậu" khi xem World Cup thì vẫn giữ nguyên nha!

Đội bóng yêu thích và thần tượng hiếm hoi

Nhắc đến World Cup, Ba Đẻn lập tức kể tên ĐTQG Brazil, những vũ công xứ Samba mà ông yêu thích cực kỳ. Trong đó, có 2 cái tên hiếm hoi mà Ba Đẻn ngưỡng mộ: Pele cùng Garrincha.

"Lúc nào tôi cũng thích Brazil và đến giải nào cũng kỳ vọng. Năm nay Brazil có đội hình đồng đều, đá hay. Kể ra thì ít sao đấy, nhưng biết đâu lại vô địch", ông bày tỏ với niềm tin mãnh liệt.

da4727ba044efc4330bc.jpg


Nhớ lại trận Chung kết World Cup 1998 khi Brazil thua Pháp 0-3, Ba Đẻn vẫn không khỏi tiếc nuối. Ông chia sẻ năm đó đã hứng chí, "cá độ" với bạn bè vài thùng bia rồi thua đau sau 1 trận cầu mà ông gọi là "như bán độ" - tức thật sự!

a89943c2cb92ccdb02d5.png


Ở Brazil hiện tại, Ba Đẻn đặt cả niềm tin vào cầu thủ chạy cánh trái Marcelo. Ông nhận xét Messi, Cris Ronaldo có tài thiệt nhưng Marcelo mới thực sự làm ông thích thú bởi khả năng giữ phom tốt, sắc sảo, kỹ thuật, cầm bóng khéo, đi bóng nhanh... quá đỉnh luôn!

44dc6e85a1a9ae249ef1.jpg


Xem World Cup rồi lại nghĩ đến mình, Ba Đẻn chia sẻ chưa từng mơ được chơi ở ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới, dù năm 1966 từng chơi ngang ngửa với Triều Tiên (thua 1-2), đội bóng lọt vào hàng "bát cường" toàn cầu lúc đó.

Bóng đá Việt Nam ngày càng phát triển, nhưng bóng đá thế giới còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bởi thế trong Ba Đẻn sự trăn trở về Việt Nam và World Cup ngày càng tăng, rằng biết đến bao giờ dải đất chữ S mới được góp mặt ở sân chơi lớn nhất thế giới? Câu hỏi này vẫn cứ day dứt mãi... ⚽





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top