World Cup 2026 sắp đến rồi mà sao Mỹ vẫn "ảo ảo" thế này?

Ở Mỹ, bạn hỏi "World Cup sắp đến chưa?" thì tùy người mà trả lời nhé!

Chỉ còn vài ngày nữa là khai màn rồi mà giải đấu bóng đá khủng nhất hành tinh này vẫn chưa tạo được cảm giác "thật sự đang ở đây" với fan và cả cầu thủ tại nước chủ nhà Hoa Kỳ luôn. Hơi bất ngờ đúng không?

Về mặt tổ chức thì World Cup 2026 đã bắt đầu từ ngày 13/6/2018 rồi đó, khi tổng thư ký FIFA lúc đó là Fatma Samoura nghiêm túc chỉ đạo các đại biểu bỏ phiếu ở Moscow. Nhưng giờ chỉ còn vài ngày nữa là khai mạc tại Mexico City, mà cảm giác như sự kiện này vẫn chưa thực sự "landing" Đặc biệt là ở Mỹ, nhất là tại New York - thành phố sẽ tổ chức trận chung kết đấy nhé!

Đôi khi thật khó để biết một kỳ World Cup thực sự bắt đầu khi nào và ở đâu. Không phải lúc bốc thăm đâu, vì lúc đó mùa đông vẫn còn dài và còn vô vàn trận đấu câu lạc bộ phải diễn ra. Cũng không phải trận mở màn hay lễ khai mạc; nếu có thì những sự kiện đó dường như còn đến muộn nữa. Giải đấu tồn tại "hữu hình" trong những tuần và tháng trước đó, khi cả thế giới chuẩn bị và "định vị" mình cho kỳ tranh tài sắp tới.

88b79196f960e79de607.png


Tyler Adams và Weston McKennie - những người có khả năng "cầm trịch" hàng tiền vệ tuyển Mỹ mùa hè này - mới 19 tuổi khi đất nước họ được chọn làm đồng chủ nhà đấy! Đó là lúc họ biết quê hương mình, nơi cả hai đã ra mắt đội tuyển vào cùng một ngày 7 tháng trước đó, đã tự động vượt qua vòng loại với tư cách là một trong ba quốc gia đồng chủ nhà.

"Đối với tớ, giải đấu bắt đầu có cảm giác thực sự có lẽ là sau khi mùa giải vừa rồi kết thúc, vì mình phải chịu nhiều áp lực ở câu lạc bộ lắm", McKennie chia sẻ. "Nên tớ chỉ muốn hoàn thành mùa giải với Juventus rồi... tớ nghĩ cảm giác đó sẽ bắt đầu rõ hơn. Tất nhiên, bất cứ khi nào nhận được thông báo có tên trong đội hình, đó lại là một khoảnh khắc "trời ơi" khác để mình nhận ra rằng, OK, giải đấu đang bắt đầu rồi đó."

"Hai ngày trước tớ còn thi đấu với Nottingham Forest, cố gắng đạt được điều gì đó", Adams - cầu thủ đang chơi cho Bournemouth tại Premier League - kể lại. "Hôm qua, tớ xuống máy bay và đang ở Quảng trường Thời đại luôn. Tớ nghĩ có lẽ cảm giác đó sẽ ập đến vào ngày mai, khi tụi mình bắt đầu tập luyện đúng nghĩa và thực sự bắt đầu chuẩn bị."

Adams và McKennie đã phát biểu tại sự kiện công bố đội hình World Cup của Liên đoàn bóng đá Mỹ tại khu phức hợp xịn xò Pier 17 ở South Street Seaport, Manhattan. Trong bầu không khí rực rỡ sắc đỏ, trắng và xanh, 26 cầu thủ được HLV trưởng Mauricio Pochettino lựa chọn đã được công bố từng người một, bước lên sân khấu concert khủng trên tầng thượng của tòa nhà. Họ xuất hiện trong tiếng nhạc đỉnh và giữa làn khói, mặc vest xám khoác ngoài áo phông dệt kim và giày thể thao trắng. Sau đó họ đứng đó khi rapper Gunna biểu diễn trước mặt. Chất chưa nè! ✨

Toàn bộ sự kiện hơi "quá lố" một chút. "Đó là nước Mỹ mà", Adams bình luận hài hước.

7f8b1a5df696b9aae09f.png


Tuy nhiên, những sự kiện như vậy tồn tại chính xác để báo hiệu rằng World Cup thực sự đã đến rồi đó, nó không chỉ là một khái niệm "ảo tung chảo" nữa. Điều này vẫn còn khó khăn ở một quốc gia mà dù bóng đá đã "lên ngôi" hơn, nhưng môn thể thao quốc tế này vẫn chủ yếu được coi như Olympic - thứ gì đó để xem trong vài tuần sau mỗi bốn năm thôi. Vòng loại trực tiếp NBA đang ở giai đoạn "căng não" - với việc New York Knicks lọt vào trận chung kết - trong khi các mùa giải khúc côn cầu và bóng chày vẫn đang diễn ra. Có quá nhiều thứ đang xảy ra, và World Cup hiện tại chỉ là một trong số đó thôi. ⚾

Hầu hết bằng chứng về giải đấu sắp tới có thể tìm thấy ở các doanh nghiệp tài trợ sự kiện này. Mua một thùng sơn hoặc cào tại chuỗi cửa hàng kim khí, bạn có thể bắt gặp vài bảng hiệu nếu để ý. Các hiệu thuốc có bán linh vật nhồi bông cùng các món đồ chơi có bản quyền chính thức khác. "Việc nhìn thấy tất cả các nhãn hiệu và những thứ khác nhau đang được dựng lên khắp cả nước đã làm cho giải đấu trở nên thực tế hơn nhiều trong vài tuần qua", đội trưởng tuyển Mỹ Tim Ream cho biết.

Cân bằng giữa sự mong đợi và thực tại là một bài toán "hack não" đối với các cầu thủ. Họ được yêu cầu phải sống theo từng ngày, từng buổi tập, từng trận đấu. Và đối với tuyển Mỹ, do thiếu quá trình vòng loại kéo dài một hoặc hai năm, họ thiếu đi những "milestone" thông thường để phân định chu kỳ này.

"Tớ nghĩ mình đã cảm nhận được điều đó ở phía chân trời rồi", Christian Pulisic nói. "Tất nhiên, bạn đang tập trung vào những gì mình làm tại câu lạc bộ, nhưng tớ có thể nói rằng một khi đến đây và ở cùng đội, cảm nhận được fan và sự ủng hộ cũng như sự "buzz" xung quanh World Cup, đó là lúc tớ thực sự bắt đầu cảm nhận được nó."

Các cầu thủ đang ở "ranh giới" của việc được chọn đã trải qua thời hạn chốt đội hình của FIFA theo cách khác. "Có lẽ trong tháng cuối cùng là lúc tất cả những cầu thủ này cảm thấy rất rất lo và tự hỏi điều gì sẽ xảy ra, hy vọng sẽ có mặt ở đó", Gio Reyna - người mà việc được chọn cuối cùng có vẻ khó xảy ra trong phần lớn năm qua - cho biết. "Khi bước vào những tuần cuối của mùa giải, tớ nghĩ đó là điều mọi người đều quan tâm."

Và bây giờ khi đội đã "hội quân" rồi, một số thành viên vẫn chưa hoàn toàn "ngấm" được khoảnh khắc này đã đến. "Có lẽ trận đấu đầu tiên của World Cup, khi trở thành một phần của nó, có lẽ đó là lúc tớ thực sự cảm nhận; hoặc có lẽ phải một tuần sau khi toàn bộ World Cup kết thúc - tớ không chắc nữa", hậu vệ Miles Robinson nói. "Mọi thứ cần có thời gian để thực sự 'thấm' vào đấy." ‍♂️

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top