Ôi giời ơi, các bro/sis hâm mộ bóng đá chuẩn bị tinh thần thôi! Liên Hợp Quốc vừa thả một cảnh báo "căng đét" về World Cup 2026 sắp diễn ra ở Mexico từ thứ Năm tuần này (11/6) - và nó không phải về chuyện VAR hay penalty đâu nhé!
Ban thư ký khí hậu LHQ đã lên tiếng hôm thứ Hai (8/6) rằng: nắng nóng cực đoan sẽ là "nhân vật phản diện" chính của giải đấu này đấy! ️
"FIFA World Cup 2026, giải đấu lớn nhất trong lịch sử bóng đá, sẽ diễn ra trong thời điểm mức độ nắng nóng cực đoan đang gia tăng, hệ quả của tình trạng biến đổi khí hậu tồi tệ hơn đang ảnh hưởng đến hàng tỷ người trên toàn thế giới," ban thư ký khí hậu tuyên bố vào đầu hội nghị khí hậu kéo dài 10 ngày tại thành phố Bonn, Đức.
"Nắng nóng cực đoan dự kiến sẽ là một phần của câu chuyện tại giải đấu, trên sân cỏ, trên các khán đài, xung quanh sân vận động và khắp các thành phố chủ nhà."
Nghe này, cơ quan này còn nói rõ luôn là khoảng 25% trận đấu - tức 1 trong 4 trận - sẽ diễn ra trong điều kiện nhiệt độ nguy hiểm đó!
Các cầu thủ thì còn được chăm sóc y tế full options, nhưng các fan trên khán đài? Tự lo thôi bạn ơi!
"Nguy hiểm có thể lớn nhất là ở bên ngoài sân vận động. Các khu vực dành cho người hâm mộ, hàng người xếp hàng, các tuyến đường giao thông, bãi đỗ xe và các buổi ăn mừng ngoài trời có thể khiến mọi người phải tiếp xúc với nắng nóng nguy hiểm trong nhiều giờ."
Plot twist: Ngay cả anh em "dân nhà nghèo" chỉ ngồi nhà cày TV cũng sẽ thấy tác động của khí hậu nhé!
Cơ quan khí hậu LHQ cho biết các trận đấu có thể... chậm hơn bình thường vì cầu thủ phải tiết kiệm sức. Chuẩn bị xem các pha thay người sớm hơn, giờ nghỉ uống nước nhiều hơn, và các anh em cầu thủ sẽ phải dùng khăn làm mát liên tục đó!
Nguồn: soha.vn