MinStar1567
New member
Tin từ phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc cho biết, ngày 17/7 vừa rồi, WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) đã chính thức lên tiếng tuyên bố dịch Ebola đang hoành hành ở Cộng hòa Dân chủ Congo là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu luôn!
Động thái này của WHO nhằm "kêu gọi viện binh" về mặt tài chính để ngăn chặn loại virus siêu nguy hiểm này sau gần 1 năm nó "làm loạn" ở đất nước vốn đã phải chịu nhiều đau thương từ chiến tranh.
Phải nói thật là dịch Ebola lần này ở CHDC Congo nghiêm trọng đến mức nó đã trở thành dịch bệnh gây tử vong lớn thứ hai trên toàn thế giới đấy! Tính từ ngày 1/8/2018 đến giờ, đã có ít nhất 1.676 người ra đi vì virus này, trong khi tổng cộng 2.512 người bị nhiễm bệnh theo số liệu từ bộ y tế CHDC Congo. Nhắc lại chút cho các bạn nhớ, hồi 2014-2016, dịch Ebola ở Tây Phi đã cướp đi sinh mạng của tới 11.300 người luôn.
WHO đã "họp gấp" chỉ ba ngày sau khi phát hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên ở Goma - thành phố đông đúc với 2 triệu dân, nằm ngay biên giới phía đông Congo và giáp với Rwanda. Điểm đáng lo là Goma có cảng biển quốc tế siêu nhộn nhịp, là trung tâm buôn bán khoáng sản và còn là nơi đặt trụ sở của nhiều tổ chức cứu trợ nữa. Tức là người qua lại cực kỳ đông, nguy cơ lây lan cao vô cùng!
Cũng trong ngày 17/7, báo cáo của WHO cho thấy một chị phụ nữ tử vong vì Ebola ở Congo trước đó đã đi bán cá ở một khu chợ rất đông đúc ở Uganda (nước láng giềng) khi đã có triệu chứng của bệnh rồi. Nghe mà thấy lo quá đi!
Đây là lần thứ 5 WHO phải bấm nút "red alert" cho một căn bệnh ở cấp độ "vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu" - nghĩa là nguy cơ dịch bệnh có thể lan ra khắp thế giới. Mục đích của việc công bố này là để nhận được sự hỗ trợ cả về chính sách lẫn tiền bạc từ các quốc gia để chống lại dịch bệnh hiệu quả hơn.
Nguồn: kenh14.vn