WFH ngày thứ 15: Bắt đầu nhớ cảm giác làm việc tại văn phòng rồi ấy chứ

f76db4fc13a94214bf63.jpg


Ở nhà làm việc được hơn 2 tuần rồi, mình bắt đầu cảm thấy nhớ không khí văn phòng kinh khủng luôn. Nghe có vẻ hơi weird nhỉ? Nhưng thật đấy!

Hồi trước toàn than thở muốn WFH cho thoải mái, giờ được như ý rồi lại thấy thiếu thiếu cái gì đó. Nhớ cả mấy chuyện nhỏ nhặt như đi pha cafe chung với team, rồi mấy câu chuyện phiếm lúc nghỉ trưa, hay ngay cả việc phải thức dậy sớm để kịp giờ check-in

Làm ở nhà thoạt đầu thì chill lắm, không phải dậy sớm, không phải makeup, không phải dress code gì cả. Nhưng dần dần lại thấy cô đơn, thiếu vắng sự tương tác với đồng nghiệp. Họp online thì có nhưng mà feeling nó khác hẳn so với gặp mặt trực tiếp ý.

Thỉnh thoảng nhớ cả không gian làm việc với bàn ghế quen thuộc, góc nhìn ra cửa sổ, hay ngay cả tiếng ồn ào nhẹ nhàng của văn phòng. Ở nhà yên tĩnh quá lại thấy... buồn nữa chứ

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top