Ông thầy người Pháp "đòi" ngân sách chuyển nhượng bự để làm lớn, quyết tâm đấu tay đôi với các đại gia khác
Sau khi phá kỷ lục vô địch FA Cup, HLV Arsene Wenger cho biết ông sẽ ngồi lại "bàn bạc" với ban lãnh đạo Arsenal vào giữa tuần này về chuyện hợp đồng. Vị HLV người Pháp hiện đã hết hạn với Pháo thủ và được đồn sẽ ký tiếp 2 năm nữa.
Tuy nhiên, nếu quyết định gắn bó tiếp, Wenger phải tạo ra "bước ngoặt" lớn so với những gì từng làm trước đây. Bởi vì fan Arsenal đã gần "hết nhẫn nại" với ông thầy này khi CLB vẫn chưa chạm được Ngoại hạng Anh suốt 13 năm trời Muốn có thành tích xịn, Wenger hiểu rõ đã đến lúc phải "chịu chi" mua sắm và ông cần sự "gật đầu" từ ban lãnh đạo.
"Ban lãnh đạo sẽ phải quyết định ai là người dẫn dắt CLB trong tương lai", Wenger chia sẻ. "Nếu họ quyết định họ muốn tôi, liệu tôi sẽ đồng ý hay từ chối? Tôi cam kết, cống hiến mọi thứ để có thể ở lại. Lời giới thiệu tốt nhất của tôi chính là màn trình diễn của đội trước Chelsea. Không ai có thể nghi ngờ vào khả năng của các cầu thủ".
Chủ tịch hiện tại của Arsenal là Stan Kroenke, một doanh nhân nổi tiếng là "keo kiệt" không mở hầu bao mua sắm cầu thủ Điều này cần phải đổi thôi nếu muốn đưa "Pháo thủ" trở lại vị thế ứng viên vô địch thực thụ.
Nhưng trước mắt trong mùa hè này, nhiệm vụ "khó nhằn" của Wenger là phải thuyết phục Alexis Sanchez và Mesut Ozil ở lại sân Emirates. Đây là hai ngôi sao "xịn xò" nhất của Arsenal hiện tại đấy!
Nguồn: kenh14.vn