Ông thầy Wenger vừa thả "phốt" cực mạnh về vụ Real Madrid săn đuổi Gareth Bale, gọi luôn là "trò hề" vì giá tiền đã lên tận mây xanh trong khi luật Công bằng tài chính cứ như... cho có vậy
Thực ra thì Tottenham đang cố giữ chân Bale bằng mọi giá với lương 170.000 bảng/tuần cộng thêm tiền thưởng và bản quyền hình ảnh xịn sò. Nhưng mà thôi rồi, hy vọng của The Spurs đang nhỏ dần như que diêm vì Real vẫn cứ "thả thính" không ngừng nghỉ. Và rồi HLV Wenger bất ngờ lên tiếng "diss" Real với tham vọng hơi... out trời out đất khi sẵn sàng đẩy giá Gareth Bale lên tới 87 triệu bảng, thậm chí còn có thể cao hơn nữa
Giáo sư Wenger không ngại thẳng thắn: "Nó chẳng khác gì một trò hề cả, nhất là khi luật Công bằng tài chính đang được áp dụng trong năm nay. Nhưng có vẻ như bóng đá thế giới đang ngày càng trở nên điên khùng hơn".
"Bạn tự hỏi FFP (luật Công bằng tài chính) đã tác động gì đến bóng đá chưa? Với tôi, nó chỉ đang làm mọi thứ tệ hơn mà thôi"
Theo quy định FFP thì mỗi CLB không được lỗ quá 39 triệu bảng trong 3 năm. Vi phạm là ăn phạt nặng và có thể bị cấm đá cúp châu Âu luôn (nếu giành được suất). Thế mà mùa Hè vừa rồi, các ông lớn vẫn cứ "chơi lớn" tưng bừng. Điểm mặt chỉ tên xem: PSG chịu chi 55 triệu bảng cho Cavani, Barca bỏ 50 triệu bảng vì Neymar, Man City 90 triệu bảng, Monaco thì "khủng" nhất với 120 triệu bảng...
Còn về chuyện Arsenal chào mua Suarez với giá 40 triệu bảng, HLV Wenger cũng lên tiếng thanh minh rằng đó là quyết định đã được tính toán kỹ càng lắm rồi. Hơn nữa, Arsenal dạo này làm ăn có lãi nên cũng khỏi lo chuyện tiền bạc lắm
Cuối cùng, ông thầy người Pháp bày tỏ mong muốn thương vụ Gareth Bale sẽ... đổ bể, vì như vậy bóng đá Anh mới giữ được phong độ. Giáo sư chia sẻ: "Điều quan trọng là Premier League phải giữ được những cầu thủ xuất sắc nhất. Sẽ chẳng hay ho gì nếu mất đi một cầu thủ tài năng, đặc biệt là cầu thủ người Anh"
Nguồn: soha.vn