Dù Rooney đã tuyên bố muốn ở lại Man United, song vẫn có rất nhiều lời mời gọi được gửi tới anh từ khắp nơi. Tình trạng "được cả nể cả" này đúng là đáng ngưỡng mộ luôn!
Cách đây ít ngày, Rooney khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó với Man United. Tuy nhiên, sau khi tiền đạo số 10 phải ngồi dự bị trọn vẹn trận chung kết League Cup, các tin đồn lại rộ lên. Ngồi dự bị suốt trận chung kết thì ai chả buồn!
Mới đây nhất, ông Ronald Koeman - HLV của Everton - đã có lời gợi mở gửi tới Rooney kiểu "thả thính" cực mạnh:
"Tôi thấy Rooney vẫn còn đủ sức thi đấu với đẳng cấp cao ít nhất hai đến ba năm nữa. Việc cậu ấy quyết định ở lại với Premier League là rất đúng đắn. Tôi không dám chắc điều gì sẽ đến vào cuối mùa giải. Tuy nhiên, nếu Rooney gật đầu, cậu ấy chắc chắn là sự bổ sung đáng giá cho Everton.
Mọi thứ hiện giờ chủ yếu phụ thuộc vào bản thân Rooney và Man United. Về phần tôi, mọi cầu thủ có thể giúp Everton trở nên mạnh hơn đều được chào đón nồng nhiệt".
Ông Steve Walsh - Giám đốc bóng đá của Everton - cũng đồng tình với ý kiến từ HLV Koeman và còn nói thẳng luôn:
"Rooney là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Anh và đương nhiên chúng tôi không thể không để ý đến cậu ấy. Nếu Rooney về Everton, ngoài chuyện chuyên môn, chắc chắn chúng tôi sẽ bán được vô số áo đấu". Tính luôn cả chuyện bán áo là tỉnh lắm rồi! "Hiện tại cậu ấy chọn gắn bó tiếp với Man United. Nhưng hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra trong tương lai".
Rooney trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Everton - đội bóng cùng thành phố và cũng là đại kình địch với Liverpool. Trước khi chuyển đến Man United, anh từng chơi 2 mùa giải cho đội chủ sân Goodison Park và ghi được 17 bàn thắng. Thành tích khá ổn đấy!
Nguồn: soha.vn