Wayne Rooney ghi siêu phẩm nhưng fan MU vẫn đau tim vì lý do này

Rooney vừa có pha lập công cực đỉnh vào lưới Fenerbahçe, nhưng mà buồn là... nó chẳng giúp ích được gì mấy

Xoay người 180 độ, quan sát nhanh như chớp rồi vung chân tự tin, Rooney đã đưa trái bóng găm thẳng vào góc cao khung thành Fenerbahçe. Thủ môn Demirel bay người hết nấc cũng không thể save được luôn á!

Nhưng mà Rooney chẳng celebrate nhiều đâu nha. Anh quay đầu lại và hối thúc cả đội tiếp tục đánh. Vì sao ư? Bởi vì trong thâm tâm, chàng đội trưởng hiểu rằng bàn thắng siêu đẹp này đến quá muộn rồi. Lúc đó đã là phút 89 mất rồi á

49a2c0d506115fc32897.jpg


Man United không còn đủ thời gian để cướp ít nhất 1 điểm trước Fenerbahçe nữa. Riêng Rooney thì thêm một lần nữa khiến người hâm mộ đau lòng ghê.

Không buồn sao được chứ! Đáng lẽ ra R10 phải làm tốt hơn thế này. Bàn thắng phút 89 kia tuy đẹp xuất sắc, có thể sau này sẽ lọt vào nhiều bộ phim tài liệu về chàng đội trưởng MU. Nhưng chắc chắn fan Quỷ đỏ sẵn sàng đánh đổi bằng cách xóa nó đi và thay vào đó là một Rooney "cơ bản" hơn, miễn sao ghi bàn sớm hơn thôi.

Suốt 90 phút, Gã Shrek vẫn chạy với bầu nhiệt huyết ngùn ngụt. Tiếc là hiệu quả đem lại chẳng được là bao Anh xoay sở quá chậm, rườm rà không cần thiết, khiến MU như một chiếc xe đua F1 cứ gần về đích là... hết xăng vậy.

Trong tình huống ngon ăn nhất được Martial tạo ra (và có cả "công lao" của trọng tài biên nữa nha), Rooney chẳng hiểu sao lại đỡ bóng rất luống cuống và vứt phí cơ hội. Nhiều fan tin rằng lúc đó R10 còn chưa kịp nghĩ đến chuyện sút thì bóng đã... bay mất rồi ‍♂️

Ngày xưa Rooney là người hùng, giờ đây anh chỉ còn đủ sức ghi những bàn thắng mang tính an ủi. Ngày xưa MU là "đại gia" ở Champions League, giờ đây ngay cả Europa League cũng đã quá khó khăn. Ngày xưa Mourinho là Người đặc biệt, giờ thì... sao nhỉ?

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top