Trong chiến thắng cực đỉnh 4-0 trước Norwich của Man Utd, netizen đang rần rần về hat-trick đầu tiên của Shinji Kagawa cho Quỷ Đỏ. Nhưng mà khoan, có một người hùng thầm lặng đã góp công không nhỏ vào chiến thắng này lại bị "lướt qua" – đó chính là Wayne Rooney đấy các bạn ơi!
Gia nhập Man Utd năm 2004 khi mới 21 tuổi với giá lên tới 25,6 triệu bảng (khủng vãi nhể), Wayne Rooney lúc đó được mọi người gọi bằng cái tên "thần đồng" của bóng đá Anh. Với khả năng thích nghi đỉnh của chóp, R10 nhanh chóng trở thành một trong những trụ cột tại Old Trafford.
Chàng Shrek đã cùng Quỷ Đỏ trải qua biết bao sóng gió, từ vinh quang cực phẩm khi vô địch Champions League, Premier League cho đến những ngày tháng trắng tay. Thế nhưng số 10 chưa khi nào được người đời vinh danh đúng với công trạng của mình luôn.
**R10 đã "quên mình" vì thành công của người khác**
Nhìn lại những ngày tháng được sát cánh cùng Ronaldo và nay là Van Persie, chàng tiền đạo người Anh luôn đóng vai trò của một người chuyên "làm nền" cho người khác, chỉ là bàn đạp quá là tốt cho siêu sao người Bồ Đào Nha tỏa sáng hay giúp người Hà Lan bay cao hơn.
Là một cầu thủ có thể lực trâu bò và bản tính chăm chỉ vô đối, nhưng R10 không được HLV Ferguson xếp ở vị trí tốt nhất trên hàng công. Hơi dạt sang trái, tuyển thủ người Anh đã sắm vai của tiền vệ kiến thiết cho dù mang danh tiền đạo. Vậy mà nghề gì thì làm nghề ấy luôn!
Nhưng anh cũng chẳng than vãn nửa lời, ngài Alex "đặt đâu" Rooney "ngồi đấy" và luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình. R10 chẳng tiếc công chạy khắp sân thu hút sự chú ý của hậu vệ đối phương, tạo khoảng trống – mang đến cơ hội cho đồng đội lập công. Cho dù khả năng ghi bàn của Wayne chẳng hề thua kém bất kỳ sát thủ hàng đầu nào trên thế giới nha!
Nói vậy để thấy chàng Shrek "ngoan" đến mức nào. Hãy thử nhìn về mùa giải đầu tiên vắng bóng CR7 (2009-10), ngay tức thì Rooney chạy đua danh hiệu "Vua phá lưới" tại Premier League với Drogba với 26 bàn/32 lần ra sân, còn tiền đạo người Bờ Biển Ngà là 29 bàn/32 trận. Điều này đã lý giải nguyên nhân từ đâu mà ngài Alex trả cho anh mức lương 250.000 bảng/tuần – cao nhất tại Man Utd. Xứng đáng ngầu!
**Đã đến lúc công lao của Rooney được vinh danh một cách xứng tầm rồi!**
Là một người yêu bóng đá chắc chắn bạn không thể phủ nhận công lao của Rooney tại Old Trafford. Và ai cũng hiểu, chính Wayne Rooney mới là biểu tượng của Man Utd đấy nha. Điều này được minh chứng bằng việc HLV Alex Ferguson có thể bán những Beckham, bán Ronaldo hay Ruud van Nistelrooy... nhưng một mực giữ lại R10. Cho dù chàng Shrek cũng đã có lần "bật mood" về chuyện lương bổng và vị trí thi đấu. Vì chiến lược gia người Scotland quá rõ 1 điều: Quỷ Đỏ sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu không có Rooney.
Chỉ tiếc cho Rooney một điều, sau quá nhiều năm làm thân "nô bộc" cho kẻ khác, công lao của anh chẳng được thể hiện rõ qua các con số để được vinh danh như những Ronaldo, Messi hay những ngôi sao khác. Cho đến ngày hôm nay, Wayne vẫn chưa hề có danh hiệu cá nhân mang tầm quốc tế nào đáng kể. Buồn quá á!
Rồi đêm mai, trận quyết chiến giữa Man Utd và Real sẽ diễn ra. Người ta nói nhiều về cuộc đọ tài giữa Van Persie với Ronaldo. Nhưng trong thời gian gần đây, tiền đạo người Hà Lan như đang dần "mất phép" thì chính Rooney mới là người quyết định vận mệnh của Quỷ. Có lẽ đã đến lúc R10 đòi lại cái quyền được tôn vinh xứng với những gì anh làm được rồi đấy!
Nguồn: soha.vn