Ông già huyền thoại Warren Buffett vừa thả bom cảnh báo về AI và nghe xong mà rợn người luôn các bạn ơi!
Warren Buffett - cựu CEO Berkshire Hathaway và một trong những "cá mập" đầu tư khét tiếng nhất hành tinh - vừa lên tiếng cảnh báo nghiêm trọng về AI trong chương trình 2 tiếng trên CNBC. Và ông so sánh AI với... vũ khí hạt nhân luôn, nghe mà stress!
Điểm đáng sợ nhất theo ông Buffett không phải là bản thân AI có nguy hiểm hay không, mà là ngay cả những thiên tài đang làm AI cũng chẳng biết con AI này sau này sẽ đi về đâu cả! "Ngay cả những người thông minh nhất về nó cũng nói rằng họ không biết nó sẽ đi đến đâu," ông nhấn mạnh thế đấy.
Ông giải thích luôn là sao nó nguy hiểm: Khác với Columbus thời xưa ra khơi tìm châu Mỹ - muốn thì quay đầu về được - còn AI thì "thần đèn đã thoát ra khỏi chai rồi." Có nghĩa là một khi công nghệ đã được phát triển thì không thể undo như bấm Ctrl + Z đâu nhé!
Để chứng minh cho quan điểm của mình, ông trích lời Einstein trong Thế chiến thứ hai về bom nguyên tử: "Điều này thay đổi mọi thứ trên thế giới, ngoại trừ cách con người suy nghĩ." Và thực tế đã chứng minh: ban đầu nghĩ chỉ một nước có vũ khí hạt nhân, giờ đã có 8 nước và sắp có nước thứ 9 rồi!
Điều đáng lo hơn nữa, theo ông Buffett, là vũ khí này đang rơi vào tay những người sus af. "Giờ đây chúng ta có một số người làm bạn sợ chết khiếp ngay cả khi họ chỉ có khẩu súng đồ chơi, chứ đừng nói đến việc họ sở hữu vũ khí hạt nhân," ông nói với giọng lo lắng.
Và đây chính xác là điều ông sợ sẽ xảy ra với AI - một công nghệ siêu mạnh dần dần lan tràn ra ngoài tầm kiểm soát và có thể rơi vào tay những kẻ xấu dùng để làm chuyện bất chính.
Về phía AI, ông Buffett thừa nhận công nghệ này có cả hai mặt đen trắng. Tại cuộc họp cổ đông tháng 5/2024, ông nói rằng AI có "tiềm năng to lớn cho điều thiện và tiềm năng to lớn cho điều ác." Chính việc không biết mặt nào sẽ thắng mới là điều khiến ông mất ngủ đây!
Ông còn thẳng thắn tuyên bố luôn: "Nếu tôi có thể sử dụng tất cả những gì mình có để chọn ra ba quốc gia sẽ vĩnh viễn rời khỏi trò chơi hạt nhân, tôi sẽ làm điều đó trong 5 giây." Quyết tâm thế này thì phải nói là respect!
Mặc dù ông Buffett không tin rằng vấn đề vũ khí hạt nhân có thể giải quyết bằng tiền, nhưng ông sẽ không do dự chi toàn bộ tài sản nếu có cơ hội làm được điều đó - dù ông thừa nhận rằng việc phát triển vũ khí hạt nhân là "hoàn toàn cần thiết" với Mỹ trong Thế chiến thứ hai.
Thực ra cảnh báo về công nghệ của ông Buffett không phải là lần đầu. Trong báo cáo năm 2015 của Berkshire Hathaway, ông đã viết cùng Charlie Munger rằng có một mối nguy to đùng mà cả hai đều bất lực. "Mối đe dọa đó với Berkshire cũng là mối đe dọa lớn nhất mà công dân chúng ta phải đối mặt: một cuộc tấn công mạng, sinh học, hạt nhân hoặc hóa học 'thành công' vào Hoa Kỳ," ông viết.
Nguồn: genk.vn