TiểuThưTràSữa
New member
Ơ kìa, tưởng sốt xuất huyết chỉ trẻ con mới mắc? Sai bét nha mọi người ơi!
Tại buổi tọa đàm "Sốt xuất huyết Dengue: Nhận diện nguy cơ và gánh nặng bệnh tật - Chủ động phòng ngừa cho cả gia đình" vừa diễn ra ở TP.HCM, ThS.BS Lê Hồng Nga - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã thả một quả bom thông tin khá là... choáng váng.
Ngay từ đầu năm nay, bệnh sốt xuất huyết đã bắt đầu lên đỉnh sớm rồi nha. Tính đến ngày 31/5, TP.HCM ghi nhận hơn 17.700 ca mắc, tăng hơn 64,6% so với cùng kỳ năm 2025 luôn á! Con số này nghe mà run run đấy.
Điều đáng lo nhất là hơn 50% số ca mắc hiện nay lại xảy ra ở... người lớn, đặc biệt là nhóm tuổi từ 11-15 và 16-30 tuổi - tức là đúng lứa tuổi Gen Z chúng mình đây!
Vậy nên đừng có nghĩ là chỉ có bé con mới dính nha. Anh chị em người lớn, đặc biệt là những bạn có bệnh nền như tim mạch, thừa cân béo phì hay các chị bầu cũng cần phải siêu cẩn thận vì nguy cơ diễn tiến nặng rất cao đó!
Tại sao dịch lại tăng vọt thế này?
Theo các chuyên gia phân tích thì do TP.HCM mình đông người quá trời, đô thị hóa nhanh, lại thêm biến đổi khí hậu với nắng nóng xen kẽ mưa lung tung - tất cả tạo điều kiện "cực xịn" cho muỗi phát triển và lây lan trong cộng đồng.
Nhầm to rồi nha các bạn ơi!
Chị Nga cho biết nhiều người vẫn nghĩ muỗi vằn - tức thằng muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết đó - chỉ đẻ trứng ở ao tù, cống rãnh hay nước bẩn. Nhưng thực ra không phải vậy đâu!
Muỗi vằn rất thích... sống gần người và có thói quen đẻ trứng ở những chỗ như bình hoa, đĩa nước dưới chậu cây, khay nước sau tủ lạnh... Nghĩa là nguy cơ lây bệnh đang ở ngay trong nhà mình đó các bạn ơi!
Hết sốt = khỏi bệnh? SAI BÉT!
PGS.TS.BS Phạm Văn Quang - Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc (ICU), Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cho biết nhiều ca bệnh trở nặng là do... chủ quan. Kiểu nghĩ sốt xuất huyết là bệnh nhẹ, chỉ trẻ con mới bị, hoặc ở nhà tự truyền dịch uống thuốc hạ sốt là được.
Nhưng sự thật là giai đoạn nguy hiểm nhất lại là khi... hết sốt đó nha! Từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 kể từ khi bắt đầu sốt chính là lúc dễ xuất hiện biến chứng nghiêm trọng như sốc sốt xuất huyết, xuất huyết nặng hoặc suy đa cơ quan - nghe xong là thấy sợ rồi!
Các bác sĩ khuyên là nếu thấy đau bụng nhiều, nôn ói liên tục, tay chân lạnh, chảy máu chân răng, chảy máu mũi hoặc đi tiểu ít thì phải đến bệnh viện ngay lập tức nha!
Case study đáng sợ quá trời!
BS Quang kể lại một trường hợp cách đây một năm: Một bé 12 tuổi bị sốt xuất huyết nặng được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1. Lúc đến nơi, bé đã sốc cực nặng, suy hô hấp, chỉ số huyết cầu tố chỉ còn khoảng 10% (bình thường là 40%) - nghĩa là mất 3/4 lượng máu trong người!
Các bác sĩ phải truyền hơn 10 lít máu và các chế phẩm máu, kết hợp nội soi cầm máu mới cứu được bé. May mắn là bé qua khỏi, nhưng cũng có nhiều ca dù điều trị tích cực vẫn không qua khỏi.
Điều đáng lo là nhiều trường hợp nặng xảy ra ở những bạn trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh nền hay yếu tố nguy cơ gì đặc biệt cả!
Vậy phải làm sao đây?
Theo ThS.BS Lê Hồng Nga, những ca nặng nhập viện chỉ là phần nổi của "tảng băng chìm" sốt xuất huyết trong cộng đồng thôi. Đằng sau mỗi ca nặng có thể còn nhiều ca khác chưa được phát hiện nữa.
HCDC đang hướng tới mô hình phòng bệnh "lá chắn kép": vừa kiểm soát muỗi, diệt lăng quăng từ bên ngoài, vừa chủ động tiêm chủng từ bên trong. Các chuyên gia cho rằng tiêm chủng là một trong những cách dự phòng chủ động để giảm nguy cơ mắc bệnh và diễn tiến nặng đó nha!
7 hành động đơn giản mỗi tuần các bạn nên làm:
Mỗi gia đình chỉ cần dành 10 phút/tuần để làm 7 việc này thôi:
Xới đất chậu cây
Đổ nước đĩa lót chậu cây
Úp lu vại
Thay nước bình bông
Thả cá diệt lăng quăng
Loại bỏ vật phế thải
Khơi thông máng xối
Nguồn: soha.vn
Tại buổi tọa đàm "Sốt xuất huyết Dengue: Nhận diện nguy cơ và gánh nặng bệnh tật - Chủ động phòng ngừa cho cả gia đình" vừa diễn ra ở TP.HCM, ThS.BS Lê Hồng Nga - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã thả một quả bom thông tin khá là... choáng váng.
Ngay từ đầu năm nay, bệnh sốt xuất huyết đã bắt đầu lên đỉnh sớm rồi nha. Tính đến ngày 31/5, TP.HCM ghi nhận hơn 17.700 ca mắc, tăng hơn 64,6% so với cùng kỳ năm 2025 luôn á! Con số này nghe mà run run đấy.
Điều đáng lo nhất là hơn 50% số ca mắc hiện nay lại xảy ra ở... người lớn, đặc biệt là nhóm tuổi từ 11-15 và 16-30 tuổi - tức là đúng lứa tuổi Gen Z chúng mình đây!
Vậy nên đừng có nghĩ là chỉ có bé con mới dính nha. Anh chị em người lớn, đặc biệt là những bạn có bệnh nền như tim mạch, thừa cân béo phì hay các chị bầu cũng cần phải siêu cẩn thận vì nguy cơ diễn tiến nặng rất cao đó!
Tại sao dịch lại tăng vọt thế này?
Theo các chuyên gia phân tích thì do TP.HCM mình đông người quá trời, đô thị hóa nhanh, lại thêm biến đổi khí hậu với nắng nóng xen kẽ mưa lung tung - tất cả tạo điều kiện "cực xịn" cho muỗi phát triển và lây lan trong cộng đồng.
Nhầm to rồi nha các bạn ơi!
Chị Nga cho biết nhiều người vẫn nghĩ muỗi vằn - tức thằng muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết đó - chỉ đẻ trứng ở ao tù, cống rãnh hay nước bẩn. Nhưng thực ra không phải vậy đâu!
Muỗi vằn rất thích... sống gần người và có thói quen đẻ trứng ở những chỗ như bình hoa, đĩa nước dưới chậu cây, khay nước sau tủ lạnh... Nghĩa là nguy cơ lây bệnh đang ở ngay trong nhà mình đó các bạn ơi!
Hết sốt = khỏi bệnh? SAI BÉT!
PGS.TS.BS Phạm Văn Quang - Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc (ICU), Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cho biết nhiều ca bệnh trở nặng là do... chủ quan. Kiểu nghĩ sốt xuất huyết là bệnh nhẹ, chỉ trẻ con mới bị, hoặc ở nhà tự truyền dịch uống thuốc hạ sốt là được.
Nhưng sự thật là giai đoạn nguy hiểm nhất lại là khi... hết sốt đó nha! Từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 kể từ khi bắt đầu sốt chính là lúc dễ xuất hiện biến chứng nghiêm trọng như sốc sốt xuất huyết, xuất huyết nặng hoặc suy đa cơ quan - nghe xong là thấy sợ rồi!
Các bác sĩ khuyên là nếu thấy đau bụng nhiều, nôn ói liên tục, tay chân lạnh, chảy máu chân răng, chảy máu mũi hoặc đi tiểu ít thì phải đến bệnh viện ngay lập tức nha!
Case study đáng sợ quá trời!
BS Quang kể lại một trường hợp cách đây một năm: Một bé 12 tuổi bị sốt xuất huyết nặng được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1. Lúc đến nơi, bé đã sốc cực nặng, suy hô hấp, chỉ số huyết cầu tố chỉ còn khoảng 10% (bình thường là 40%) - nghĩa là mất 3/4 lượng máu trong người!
Các bác sĩ phải truyền hơn 10 lít máu và các chế phẩm máu, kết hợp nội soi cầm máu mới cứu được bé. May mắn là bé qua khỏi, nhưng cũng có nhiều ca dù điều trị tích cực vẫn không qua khỏi.
Điều đáng lo là nhiều trường hợp nặng xảy ra ở những bạn trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh nền hay yếu tố nguy cơ gì đặc biệt cả!
Vậy phải làm sao đây?
Theo ThS.BS Lê Hồng Nga, những ca nặng nhập viện chỉ là phần nổi của "tảng băng chìm" sốt xuất huyết trong cộng đồng thôi. Đằng sau mỗi ca nặng có thể còn nhiều ca khác chưa được phát hiện nữa.
HCDC đang hướng tới mô hình phòng bệnh "lá chắn kép": vừa kiểm soát muỗi, diệt lăng quăng từ bên ngoài, vừa chủ động tiêm chủng từ bên trong. Các chuyên gia cho rằng tiêm chủng là một trong những cách dự phòng chủ động để giảm nguy cơ mắc bệnh và diễn tiến nặng đó nha!
7 hành động đơn giản mỗi tuần các bạn nên làm:
Mỗi gia đình chỉ cần dành 10 phút/tuần để làm 7 việc này thôi:
Nguồn: soha.vn