Warner Bros. làm Superman da màu mà fan DC phẫn nộ: Đa dạng hóa hay chiêu trò?

bcc085375cc0df02240d.jpg


Superman – biểu tượng siêu anh hùng Mỹ với hình ảnh Clark Kent da trắng, phóng viên tờ Daily Planet đeo kính cute – ai cũng biết rồi đúng không? Thế mà giờ Warner Bros. lại bất ngờ thông báo làm phim Superman da màu, còn nhấn mạnh phải có đạo diễn da màu cầm trịch luôn. Nghe thì có vẻ pro diversity, nhưng sao lại gây bão như vậy?

550ed3804aba21d189b4.jpg


Ngay lập tức, động thái này của Warner Bros. đã khiến cộng đồng fan và mọi người yêu điện ảnh dậy sóng kinh khủng. Một bên thì ủng hộ sự đa dạng màu da, còn bên kia thì phản đối gay gắt vì cho rằng Warner Bros. chẳng có chút thành ý nào, chỉ muốn đua đòi với MCU thôi.

cb1b9e7275a96f7f05b4.jpg


Hollywood đang đi theo hướng nào?

Phải công nhận là mấy năm gần đây Hollywood cởi mở hơn hẳn về màu da và giới tính. Các nhà làm phim không ngại chọn diễn viên da màu vào vai nhân vật da trắng, hoặc đưa các siêu anh hùng da màu lên màn ảnh rộng.

Ở mảng phim siêu anh hùng, MCU đi đầu phong trào này với Black Panther (bom tấn luôn nha!). Và ở phase 4 sắp tới, Marvel Studios còn tạo thêm sự đa dạng với Shang-Chi (siêu anh hùng gốc Á đây mà), Captain Marvels (thêm hai Captain Marvel nữa, trong đó có cả siêu anh hùng da màu)... Đây là những bước đi chống phân biệt chủng tộc được fan hoan nghênh nhiệt liệt. Nên cũng dễ hiểu vì sao các hãng phim khác muốn đi theo hướng này.

b51e8588e38c5d614965.jpg


Vậy Warner Bros. sai ở đâu?

Khác với MCU được ủng hộ, Warner Bros. đang hứng "gạch đá" từ chính fan DC và cộng đồng yêu phim siêu anh hùng. Lý do thì nhiều lắm luôn!

fd1f8ac9ed58df457356.jpg


Lý do 1: Sao không làm Superman da màu có sẵn?

Điểm đầu tiên khiến fan bực mình là Warner Bros. chọn làm về Clark Kent da màu, trong khi DC Comics có sẵn hơn hai nhân vật Superman da màu từ các Earth khác nhau rồi mà! Nổi bật nhất là Superman Val-Zod (Superman kế nhiệm Clark Kent ở Earth 2) và Calvin Ellis (Superman của Earth 23, kiêm luôn tổng thống nữa chứ).

Câu hỏi lớn mà fan đặt ra: Tại sao phải có Clark Kent da màu khi có thể phát triển nhân vật da màu nguyên gốc? Điều này cho thấy hãng phim thiếu tự tin với hướng đi mới, vẫn phải "dựa hơi" vào tên tuổi Superman Clark Kent.

f87fe93aa05e2fe8f990.jpg


Lý do 2: Quá tập trung vào màu da

Vấn đề thứ hai là Warner Bros. nhấn mạnh quá nhiều vào màu da của ekip thực hiện trong thông báo chính thức. Họ cứ nhắc đi nhắc lại việc đạo diễn phim cũng sẽ là người da màu. Nghe sao sao ấy, như thể Warner Bros. chỉ quan tâm màu da để đánh bóng tên tuổi chứ không care năng lực lắm.

daa095093e94d2adcde3.jpg


Lý do 3: Quá khứ "đen tối" với diễn viên da màu

Điểm này mới là điều khiến fan không chấp nhận nhất! Warner Bros. đã có những động thái thiếu tôn trọng diễn viên da màu trong Justice League của Zack Snyder (mới chiếu đầu năm 2021 nè). Cụ thể, nam diễn viên da màu Ray Fisher lên tiếng tố Warner Bros. bao che cho hành vi ngược đãi diễn viên trên phim trường của đạo diễn Joss Whedon.



Chưa hết đâu! Sau khi bản Justice League 2021 ra mắt, nhiều khán giả phát hiện hầu hết cảnh bị cắt khỏi phim đều là của diễn viên da màu: cảnh Iris West gặp Barry bị xóa, cảnh tiến sĩ gốc Á Ryan Choi (sẽ trở thành Atom đấy) biến mất hoàn toàn, các phân cảnh có chiều sâu của gia đình Cyborg cũng bị cắt để nhường chỗ cho những màn tấu hài kém duyên. Và chính Warner Bros. đã duyệt cho bản phim "nham nhở" này ra rạp!

Đây mới là sự mỉa mai cực độ với phong trào chống phân biệt chủng tộc – hôm qua còn cắt xén diễn viên da màu, hôm nay lại quảng cáo làm Superman da màu. Ai mà tin được?



Lý do 4: Timing quá tệ

Cuối cùng và cũng khó nuốt không kém: Warner Bros. công bố tin Superman da màu đúng vào ngày sinh nhật của Henry Cavill!

Henry Cavill đang đảm nhận vai Superman qua hàng loạt dự án DCEU và tỏ ra cực kỳ nhiệt tình với vai diễn này. Đã gần 10 năm từ Man of Steel mà anh vẫn chưa có Man of Steel 2, thế mà Warner Bros. lại chọn ngày sinh nhật của anh để thông báo về Superman mới. Đúng là "chúc mừng sinh nhật" kiểu gì không biết nữa!

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top